Trích:
nhat nheo viết
Chào ái khanh. Ta mạn phép thay mặt bác thanhluyen trả lời cho ái khanh câu hỏi trên:
|
Ha ha! Chào mừng "cố nhân" đã ra tù và ghé lại Xứ Nga la Tư này. Xem ra lần này trong xà lim "cố nhân" đã ngộ ra nhiều điều. Không dám lên giọng quát tháo như ngày xưa nữa. Đáng khen, đáng khen!
Nhưng trong khẩu khí của "cố nhân" vẫn còn nặng mùi tà khí. Mở miệng ra là chọc ghẹo các mỹ nhân của xứ sở thanh bình này. Xem ra mấy tháng cầm tù chưa đủ để cho "cố nhân" hoàn toàn cải tà quy chính. Hic!
Trích:
nhat nheo viết
Ta xuống núi nhưng vẫn phải đi xe máy. Vậy ngươi hãy khá gửi cho ta vài vò xăng Dung Quất để làm nguồn đi lại trong chốn giang hồ. Nghe nói xăng nhà ngươi bán chạy, hẳn vài vò xăng không đáng kể gì.
|
Lần trước thời lời thỉnh cầu của "cố nhân", ta đã chuẩn bị vài vò xăng và chum rượu quý. Rất tiếc chưa kịp đưa cho "cố nhân" thì "cố nhân" đã phải lĩnh án he he. Nay mọi thứ vẫn còn đó. Hãy đổ xăng đến Dung Quất để cùng uống rượu và tỷ thí võ công cho vui. Ha ha!!!
@ Bác thanhluyen:
Trích:
thanhluyen viết
vậy mà đã có rất nhiều ý kiến cho rằng :
- Chỉ biết kêu ka , phàn nàn .
- Điều đó trên diễn đần NNN này không phù hợp.
- Rồi có ý xúc phạm đến mức “ không đủ tư cách “.
- rồi………?
......
vậy mà có nhiều người đồng bào lại không muốn họ cất lời ? và vô hình dung chuyến ủy thác này tôi lại không hoàn thành nhiệm vụ như từng mong muốn .
Cái mảng tối này có được vén lên hay không còn phải nhờ vào ;
Các bác trong diễn đàn NNN có cho phép hay không ?
Vậy em xin chờ câu trả lời của các bác !
Kính.
|
Tôi là người cũng đã từng sống vài trải qua như những gì bác viết trong Diễn đàn này do đó tôi rất trân trọng, thấu hiểu và chia sẻ với những trang nhật ký của bác.
Chỉ xin được góp đôi lời:
1) Tôi rất đồng quan điểm với bác nhnam tại thớt "Lại nói về người Việt tại Nga".
2) Bác cứ viết những gì bác cảm thấy cần chia sẻ với cộng đồng, ở đây tôi nghĩ đã số mọi người không phàn nản, cho rằng không phù hợp, bị xúc phạm.... cho phép hay không cho phép bác viết cả (tất nhiên trừ khi cái mà bác viết vi phạm đến Nội quy của 4R).
Và điều thứ 3) xin muốn nói nhỏ với bác: Món ăn dù ngon mấy đi nữa nhưng nhiều quá, tấp nập quá, lặp lại nhiều quá thì nhanh gây cho người ta ớn.
Chúc bác khỏe và bình an!