View Single Post
  #11  
Cũ 03-05-2011, 08:15
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
- Khốn nạn nhất là nó không đòi ly hôn.
Trích:
Nina viết Xem bài viết
Em xin phép sửa câu cuối một tẹo bác Мужик nhé:
Khốn nạn nhất là nó không chịu cho ly hôn
Sửa như bác Nina có cái hay riêng. Để như phương án của em cũng có cái thú vị: Đòi ly hôn mà "nó" không cho thì tức là chính, còn khi "nó" không thèm đòi mới đáng sợ:
Ra đường sợ nhất công nông,
Về nhà sợ nhất "nó" không nói gì.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
baodung (05-05-2011), ngocbaoruss (06-05-2011), sad angel (21-05-2011)