View Single Post
  #75  
Cũ 02-05-2011, 20:41
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
Bác làm tôi băn khoăn về khả năng hiểu tiếng Việt của bản thân. Chưa nói đến đặt vấn đề quá cao cả và pham vi rất rộng lớn mà không rõ ràng, cứ như bác viết thì tôi thấy câu hỏi A, trả lời B, sao bác lại khen là "rất chính xác" nhỉ? Yêu nước là nhiều hơn yêu Tổ quốc hả bác?

Lại cái ông bạn tây của bác cũng thật hay. .
1. Tôi xin lổi, dịch ý ra tiếng Việt không thật chính xác. Đáng ra phải dịch "Bên cạnh những lời nói cao siêu về lòng yêu Tổ quốc, con người, xã hội nói chung,..." tôi chỉ dùng 1 từ "lòng" để tránh bị hiểu nhầm.
2. Đó là ý kiến của 1 cá nhân, tôi đã viết là "Để có cách nhìn khách quan hơn, xin nói thêm về 1 khía cạnh trong việc "xin tiền"... Tôi không cho đó là đúng hoàn toàn, mà muốn người đọc biết thêm 1 góc độ, rút ra kết luận theo ý mình. Cũng như bác cho đó là " Kiểu lý sự cùn... hình như là наглый phải không bác? Cá nhân tôi thấy không chấp nhận được cái lối ăn bẩn nhưng lại còn trịch thượng như vậy" là quan niệm của bác. Trao đổi thông tin bình đẳng mà!

Trích:
thanhluyen viết Xem bài viết
Hình như cái quyền được Yêu nước Nga chỉ có bác là Nhất thì phải , Những người như chúng tôi e rằng không đủ tư cách chăng hả bác .
Tôi xem các bài viết của bác nghe chừng bác cũng yêu nước Nga theo cách của riêng bác , sao bác lại giám tuyên bố hùng hồn đến tiêu cực vậy ? Bác lấy tư cách nào ? bác đứng ở góc độ nào , ở đỉnh cao nào để ra quyết định như trên hả bác ?
Nếu nói đến tấm lòng của con người (tình yêu đối với 1 đất nước là 1 bộ phận) thì không thể có "nhất" - "nhì" được. Chỉ có :yêu thật hay là giả dối. Còn khi đã dựa vào chổ yếu của người/đất nước mình yêu (hay muốn yêu) để làm lợi cho cá nhân mình thì đó là lợi dụng. Còn hơn thế nữa, được lợi rồi lại đi trách người ta không tốt với mình. Rõ ràng, khi đã như vậy thì người đó "không được quyền đòi hỏi đất nước đó yêu ta!" như tôi đã viết.
Về "Bác lấy tư cách nào... góc độ nào": đó là bác nâng quan điểm!. Tôi có làm thống kê (bao nhiêu % tốt, xấu...) hay tổng hơp như bác thuyết trình đâu? Tôi chỉ phân tích theo cách nhìn của mình, không đại diện cho ai, như là 1 người có quá trình xâm nhập và khá am hiểu cuộc sống người dân Nga và Liên Xô cũ. Nếu có nâng cao thì tôi chỉ muốn góp thêm thông tin để nâng cao cách nhìn nhận cho 1 số người và các cháu ít có thực tế thôi.
Trích:
thanhluyen viết Xem bài viết
Tôi lục tìm trong các trang nhật ký !
Năm (1999- 2003 ) tôi đã thuê 3 người Moldova trong số đó làm việc cho cửa hàng của tôi .
Họ cũng trốn công an , cũng chạy O M O H như bao cộng đồng nhập cư bất hợp pháp khác .
....
Chắc bác Dmitri Tran đã có một thời ghi danh tên tuổi mình nơi đó ?....
Lại khiêu khích rồi!
Hoàn toàn không muốn nói về bản thân, nhưng xin nói để bác rõ: trong thời học SV, bảo vệ và những năm sống ở đây tôi không tham gia buôn bán gì (vì xét thấy mình không có khả năng và độ "can trường"). Tôi cũng chẳng phải đi đâu làm gì cả, từ ngày quay sang đây ở với gia đình chỉ tổ chức Cty nho nhỏ làm ăn hơp pháp và gõ các bản dịch (15-20 usd/trang, cũng được nhiều cơ quan biết, kể cả các Bộ của Nga, Ucraina) kiếm thêm bia rượu thôi....
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 02-05-2011 thời gian gửi bài 20:57 Lý do: Thêm phần cuối
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
thanhluyen (02-05-2011)