Trích:
butgai viết
Hơn nữa, nếu một người mà không hề khóc cho người chồng (cũ) vừa bị xử bắn mà lại đã khóc cho người chồng mới (chưa chết) thì có vẻ trái với luân thường đạo lý và trái với tình cảm của một tâm hồn như Olga.
|
Bác butgai ơi, ở đây chưa chắc Olga đã biết là chồng cũ đã bị xử bắn mà.
Thực ra lúc đọc và lúc dịch, em không ngờ là 2 câu ngắn này lại trở nên phức tạp đến thế

. Em xin khất bác mấy ngày nhé, vì công việc đang bận quá

. Hy vọng mấy ngày nữa thì các bác khác cũng sẽ có thời gian để cùng làm rõ, cùng hiểu rõ hơn 2 bài thơ này.