Trích:
Мужик viết
Đúng là đệ nhất thư ký của bác Cả Sài Gòn là người "ngồi bàn giấy" chỉ "đếm tks ghi tên mời họp", mà không quan tâm gì đến kinh tế! Bác có biết những thứ đấy trên thị trường giá hiện tại là bao nhiêu không? Tất nhiên hoang dã thì có giá hơn, nhưng lơ mơ là bị pháp luật "sờ gáy". Đằng này tự nhiên "của ngon nó sờ sờ ra đấy", của nhà, tuy kém giá hơn một chút, nhưng bù lại nó an toàn!
Em sẽ chuyển "nằng nặng hơn" cho chắc cú. Cơ mà gửi cho em rồi thì đừng ai tiếc đấy nhé!
|
Sao đợt này thư ký em bị nhiều lời chê trách thế nhỉ, hic hic. Chắc sắp ... đoản thọ chức danh thư ký rồi, hihi.
Mà kể cũng lạ, như bác Anh Thư nói: "khổ mấy cũng chịu được, nhưng sướng quá thì chịu không nổi!" Hình như bác MU cũng vậy? Bác rất cần, em hào phóng (đề nghị Hội MN) ưu tiên chừa phần, thế mà còn bị chê trách! Hic.
Có lẽ phải suy nghĩ lại. Vả lại, em vẫn chưa thấy tài khoản 3N MN có gì "nằng nặng hơn"???
***************
Mời các bác đến
nhà hàng Bông Súng trong KDL Văn Thánh từ lúc 11h00 hôm nay các bác nhé!