Ngoài HN theo hướng dẫn của bạn Gà Mờ, Rừng tôi cũng sấp sấp ngửa ngửa chạy ngay ra Lý Thường Kiệt. Một lúc sau cũng thấy Gà Mờ hớt hải chạy ra, lão Gà Mờ không cần nể người già, chen đánh bật cả Rừng tôi ra khỏi hàng. May mà có USY đứng đầu nên tôi túm được ngay áo bả, chen hàng luôn.
Màn phỏng vấn như sau:
- Tên chị là gì? Hộ khẩu ở đâu?
- Tên Rừng, hộ khẩu NNN
- Chị vay tiền với mục địch gì?
- Buôn chứng.
- Không được, ngân hàng Việt Nga em chỉ cho vay để sản suất, kinh doanh (ngoài chứng), vì chứng không làm tăng của cải vật chất cho xã hội

- Chị nói thế nào, chứng không làm ra của cải vật chất, nhưng chứng làm cho đồng tiền được lưu thông. Chúng tôi những người buôn chứng, luôn cố gắng làm lợi ích cho xã hội, kể cả phải chết một cách hiên ngang như thời gian vừa qua ... Xin chị chiếu cố... nhà em chỉ xin vay 5000 $, em có bằng cấp đầy đủ đây...
- Thôi được, roẹt, ký nhá ... Mà này, nhưng chị đừng có kéo hội đồng của chị ra vay nhá, không thì ngân hàng em sập tiệm mất vì cái chương trình cho vay chết tiệt 0 % / năm này. Chương trình này chỉ được khuyến mại trong ngày hôm nay thôi. Chị xem, ngân hàng NN vừa ra chỉ thị giảm lãi suất trần giảm từ ngày mai kia kìa, có giảm thì cũng phải 11 %/ năm đấy. Đấy mời là đầu vào, đầu ra còn ngất ngưởng nữa, ....