Trích:
nhnam viết
????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Sự tình nó là như zầy:
Bác nhnam gửi cho htienkenzo 20 gói gia vị cho sha-xờ-lức và một con cá to không khác gì con cá bác ấy tặng cho cụ Lý (có khi còn to hơn

).
Nhà em nghe giang hồ đồn thổi, thôi thì vốn cha mẹ sinh ra đã mang tiếng tham ăn (nhưng không tục uống đâu nha!) liền bắt chẹt cha kenzo bẩu hắn phải chia cho 1/2 số gói gia vị và con cá.
Hắn đành ngậm đắng nuốt cay chia cho em một nửa số gói gia vị.
Về con cá: Em chỉ hù hắn thôi, chứ trong lòng không mảy may hy vọng gì hắn chia sẻ cho em. Nhưng nhờ Giời hắn lại gọi cho em hỏi địa chỉ. Em mới hỏi: Để làm gì?. Trả lời: Gửi cho đại ca 1/2 gói gia vị và 1/2 con cá. Nghe đến đó em đã ứa nước miếng rồi đọc vanh vách địa chỉ của mình cho hắn.
Em cứ hy vọng, hắn vốn tham lam, kiểu gì hắn cũng coi phần đuôi ngon, Hắn sẽ lấy phần đuôi và đẩy cho mình cái đầu. ha ha thế là trúng ý ta.
Hắn đã làm như vậy. Nhưng bác gái lại trách hắn: Raz đã gửi cho khách thì phải gửi phần ngon nhất. Hắn vẫn lăn tăn , phân vân nhưng bác đã nói vậy, không có lý gì là không nghe... He he và hỡi ôi. Em đã nhận được phần đuôi.
Còn số phận phần đầu của con cá ra sao thì hắn đã kể cho các bác nghe rồi đó.
Sự thực là như vậy bác nhnam ạ.
Lần sau nếu có gì théc méc. bác cứ đánh dây thép cho em hay thằng cha Kenzo, chứ đừng có chấm chấm, hỏi hỏi thì có ngày làm bạn với cụ Quái đấy.