Trích:
LyMisaD88 viết
Bọc kín món quà quý trong 5 lần giấy báo, bên ngoài bao nilon cất trên ngăn đá, mỗi ngày lôi ra nắn nắn xem có sao không rồi ngửi một cái.
Không biết để lâu có bị hỏng không, của để dành mà hỏng thì tiếc lắm.?
|
Không cần để ngăn đá đâu cụ ạ. Về nguyên tắc chỉ cần treo nơi thoáng mát là giữ được rất lâu. Nhưng ở mình mà để thế thì mèo nó cắp mất ạ.
Trích:
LyMisaD88 viết
Hổ có bay ra thưởng thức không nhẩy?
|
Chịu rồi cụ ạ. Lúc này nhà cháu đang ở Vũng Tàu. 30.4 nhà cháu sẽ lên Sài Gòn để nộp mạng cho các bác QKSG xẻ thịt. Cụ có thương nhà cháu thì để lại cho nhà cháu mấy cái vây, bộ lòng và cái da là quý hóa lắm rồi bẩm cụ.