Cám ơn bác Tran với những số liệu cụ thể! Tuy nhiên em thấy các số liệu của Tổ chức quốc tế dựa chủ yếu vào con số công bố chính thức của các quốc gia, và nói chung trong một nhóm nước chỉ nên hiểu theo mức tương đối. Một điều dễ nhận thấy trên thực tế là: Giữa các nước thường có dòng chảy "di cư kiếm sống" đơn thuần của những người lao động bình thường, và lẽ tự nhiên người ta chỉ chạy đi đến nước nào "dễ sống" hơn để kiếm tiền (dù đa số cuối đời vẫn quay lại quê hương đối với người Á đông). Ba nước Đông dương tuy trong thống kê luôn ở sát nhau trong cùng một nhóm, nhưng thực tế thì luôn có dòng người từ VN tạm qua Lào và CPC kiếm sống, chứ dòng ngược lại không đáng kể. Ở đây không chỉ là yếu tố "đất rộng người thưa", vì nếu thế thì ta làm gì có chuyện tập trung ồ ạt vào đô thị kiếm sống?
Một điều trong tâm lý người Việt ta là tư tưởng "nước lớn" cục bộ, rất khó chấp nhận chuyện hai chú em láng giềng "dễ sống" hơn mình, và số liệu thống kê luôn phải sao cho "nhỉnh hơn họ" một chút. Thế nên ta hiện nay tuy công bố thu nhập đầu người vượt ngưỡng "nghèo" để lấy thành tích, nhưng lại đi kèm mất ưu đãi lãi vay QT cũng như nhiều chuyện khác. Một quốc gia ít dân như Lào và CPC thì có thể kinh tế không cần "toàn diện tự lực", nhưng với ta (dân số gấp nhiều chục lần) mà vẫn thế thì tương lai chỉ có thể tụt hậu thật sự sau khi tài nguyên cạn và vốn vay đến kỳ phải trả đàng hoàng. Việc VN chưa làm nổi 100% cái xe đạp đạt chuẩn thì nguy hiểm hơn hai anh bạn kia dù là họ cùng như thế. Chẳng suy đoán gì giỏi giang cũng thấy từ năm nay-2011- ta bắt đầu phải trả vốn + lãi ODA trước đây (khởi đầu vài tỷ obama) thì mới có chuyện siết chặt tài chính, tăng đủ thứ thuế và giá điện - nước - xăng .... dù không bao giờ các nguyên nhân này được nói đến ở bất kỳ đâu (chính thức).
Ta cũng không so với Nga được dù họ chỉ đứng cao hơn ta một chút trong thống kê, vì ở đó là một nền kinh tế "thật" dù sức cạnh trạnh tuy chưa sánh được với thế giới. Hãy xem Thái lan: chỉ là "láng giềng của láng giềng" với ta nhưng thu nhập đầu người gấp ta 5-6 lần dù hơn 30 năm trước gần như cùng vạch xuất phát và mức vay ODA cũng xấp xỉ ta, còn TQ thì tuy thu nhập hơn ta vài ba lần nhưng cái gì họ cũng làm được với chất cạnh tranh tăng nhanh rõ rệt hàng năm.
Em chỉ sợ đến một ngày không xa, Lào và CPC sẽ leo qua ta dù vẫn cùng trong nhóm nước của LHQ mà con số thống kê chính thức của ta không còn cách nào cản nổi...
|