Ðề tài: Phim tài liệu
View Single Post
  #36  
Cũ 26-04-2011, 23:43
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
[center]ANNA : 6-18
Анна : от 6 до 18

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.[/center

Năm sản xuất : 1993
Quốc gia : Nga, Pháp
Nhà sản xuất : Studio TriTe, Caméra 1
Đạo diễn : Nikita Mikhalkov
Ngôn ngữ : Nga
Thời lượng : 98 phút
http://www.liveinternet.ru/tags/%E0%...2+6+%E4%EE+18/
Đây là một trong những tác phẩm độc đáo nhất của N.Mikhalkhov, hungmgmi đã có đôi dòng giới thiệu với các mem hồi ở 4rum cũ, tầm năm 2005, nay xin post lại nhân Vania có link phim này:

Tối qua ngồi nhà,nhàn cư vi bất thiện lục lọi đống dvd ,thấy nhảy ra một phim của Nikita Mikhalkov mua từ đời tám hoánh,bèn xem thử. Và thấy hay.Đó là phim ANNA của Mikhalkov làm xong từ năm1993,về cô con gái nhỏ của mình có tên Anna.
Đây không phải là phim truyện,mà là phim tài liệu-tiểu sử,được quay ròng rã suốt 13 năm liền.Ý tưởng làm phim của N.Mikhalcov thật độc đáo:đều đặn hàng năm,ông ghi hình Anna(suốt từ năm 6-17 tuổi) khi cô bé trả lời các câu hỏi bất di bất dịch:"Con thích điều gì nhất?","Con sợ điều gì nhất?","Con yêu gì nhất?"....Người xem sẽ thấy được sự thay đổi nhận thức tư duy của một cá nhân,từ một em bé non nớt ngây thơ,một đứa trẻ có ý thức chính trị đến một thiếu nữ đã trưởng thành.Có điều tất cả những điều đó được tác giả khéo léo lồng vào những đoạn phim tư liệu cho thấy sự thay đổi của xã hội xô viết từng năm,từng năm một.Nhiều hình ảnh khá đắt mình được nhìn thấy lần đầu: Lễ an táng L.I.Breznev sau tường điện Kremli,Đảo chính hụt 8/1991,Gorbachov đọc lời từ chức,sau đó chưng hửng nhìn tách trà không được ai rót cho trên bàn mà không tin vào mắt mình...và còn nhiều ,nhiều nữa.
Phần đỉnh của phim ở khoảng 15 phút cuối với những khuôn hình đẹp và xúc động.Đó là những giọt nước mắt lăn trên má Anna khi tâm sự với bố về Tổ quốc,đó là cảnh thiên nhiên Nga thoáng đãng,tươi xanh như chưa từng phải trải qua nhiều biến cố...Kết thúc phim được làm mở:một cô bé ngộ nghĩnh khác xuất hiện,cũng lại trả lời những câu hỏi như chị nó ngày xưa.Đó là bé Nađia,con gái út của đạo diễn,đứa bé một năm sau đó đã cùng bố đoạt giải Oscar phim nước ngoài hay nhất với Burnt by the Sun(1994).
"Tôi không muốn dừng lại ở đây-N.Mikhalkov nói-Nếu thượng đế cho tôi sức khoẻ và trí tuệ,rất có thể sau 13 năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau với nhân vật mới là Nađia".Rất có thể là ông đang lẳng lặng làm tiếp phần hai,với đứa con gái út ít của mình,với những sự kiện gắn liền với nước Nga vào những năm cuối tk20,đầu tk21.Mới 60 tuổi còn khoẻ chán so với ông Bành,cố lên dấn tiếp phần 2 đi nhé,Nikita!
Mình khoái N.Mikhalkov từ lâu,vậy mà chỉ qua phim hôm qua mới biết thêm rằng ông là cháu của danh hoạ Surikov.


Những dòng trên viết cách đây 6 năm, nhưng theo dõi thì bác Mikhalkov không thấy làm thêm phim gì về Nadia, mà toàn làm phim chán, rồi đấu đá ghế Chủ tịch Hội điện ảnh Nga với một bác già lụ khụ. Thôi, có lẽ bác này đã cạn hứng mất rồi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn