Vừa rồi tớ dẫn mấy chú + cô Nga ra lăng Bác, vừa đúng lúc đổi phiên gác. Họ có vẻ thích thú khi thấy y chang như ở lăng Lênin và nhận xét: "Quân phục màu trắng đẹp hơn, nhưng chân giơ không được cao và giậm chân không được mạnh". Rồi quay phim tượng Lênin và nhận xét: "Thật khó tin, cứ như cảnh ghép: tượng Lênin đứng giữa rừng dừa!" (tớ cũng không rõ đấy là dừa hay cọ). Ra Viện bảo tàng dân tộc học thì họ khoái nhất là nhà mồ Tây Nguyên, đua nhau nắm một bộ phận của tượng gỗ để chụp ảnh và cười: "Hình như không đúng tỉ lệ!". Tớ cãi: "Đảm bảo là đúng tỉ lệ!" (thể diện quốc gia mà lị!).
|