Trích:
Vania viết
|
Xin đính chính một chút, đây chính là phim
"Những đứa trẻ nhà ga Leningradski" chứ không phải là
TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ LENINGRAD.
Đây chính là bộ phim tài liệu mà hungmgmi cách đây vài năm có nhắc đến trên NNN, một bộ phim tài liệu xuất sắc đã từng được đề cử OSCAR hạng mục phim tài liệu.
Bộ phim nói về số phận của những em bé vô gia cư sống lay lắt ở nhà ga Leningradski, chính xác hơn là ở khu vực trước nhà ga, ngay chỗ quảng trường 3 nhà ga lớn ở thủ đô Moskva: Leningradski, Yaroslavski và Kazanski.
Đôi nét xuất xứ:
Năm 1997, khi còn là sinh viên VGIK, Polak đã lân la làm quen với những em bé vô gia cư sống ở quảng trường 3 nhà ga. Sau đó cô cùng cô bạn gái Monika thuê nhà ở gần đó và bằng cách này hay cách khác đã giúp đỡ bọn trẻ. Nhiều đứa trong số đó đã được hai cô gái tốt bụng giúp đỡ trở về với bố mẹ. Năm 1997, Polak thành lập tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em, phối hợp cùng một tổ chức từ thiện Mỹ chuyên giúp trẻ em Nga để cho ra đời
Quỹ Trẻ em ga Leningradski. Năm 2000, cô quyết định cùng bạn mình là Andrzej Celiński khởi quay bộ phim tài liệu "Những đứa trẻ ga Leningradski". Phải mất 4 năm bộ phim mới hoàn thành và thu được thành công vang dội.
Năm 2005, phim được đề cử OSCAR.
Thế mới biết, để có được hơn 34 phút tài liệu ngắn gọn và lắng đọng, Hanna Polak đã mất tới 7 năm, đắm chìm trong cuộc sống của những nhân vật của mình và có những hành động thiết thực giúp đỡ chúng.
Thật đáng nể!
Link trên xem online rất ổn, audio tiếng Nga, phụ đề tiếng Anh.
Phim có nhiều cảnh các cháu sống vạ vật, ăn xin ở bến xe điện ngầm Komsomolskaya, nơi dẫn lên ga Leningradski. Những mảnh đời, những số phận cay đắng của những em bé sớm bị quăng vào đời.