Mảnh Ghép.
Từ bữa đi Quảng Trị về, tôi bận quá nhiều công việc, chưa biết làm việc gì trước và việc gì sau thì con mèo nhà hàng xóm lại giúp tôi bận thêm… Chẳng là, con mèo sang nhà tôi bắt lũ chuột nhắt…thấy lạch cạch, tôi chạy xuống nhà, con mèo thấy tôi hoảng hốt chạy loạn trong nhà tim đường ra, tôi hiểu ý và nhẹ nhàng ra mở cửa cho nó thoát ra, nhưng không hiểu sao, nó vùng chay lung tung và vô tinh lao vào bức tranh ghép mà tôi vô cùng yêu quý, bức tranh rơi xuống nền nhà và hỡi ôi – các mối ghép bật tung và các mảnh ghép văng ra theo nhiều hướng!.
Bức tranh NNN tôi đã kỳ công lắp ghép rất nhiều ngày, nhiều ngày. Mỗi mảnh ghép là một nick – một cuộc đời ảo nhưng rất đời thường, cả ngàn nick được xếp ngẫu nhiên và tạo nên một bức tranh NNN với đầy đủ những hình ảnh của nước Nga thân thương…Cũng có khá nhiều những mảnh ghép tình cờ gần nhau mà tạo thành một hình ảnh của Sư phạm Lê nin qua từng giai đoạn: Мужик, Dang Thi Kim Dung, Old Tiger, Hoa Pion, Adam…Đan xen vào là nhũng cái tên rất đỗi thân thương như Rung_Bach _Dương, Phanhoamay, NISH532006, Huong Hong Vang, Micha53, ngbinhdi, Vidinhdhkt…rất nhiều, rất nhiều cái tên thật gần gũi, thật gây cho nhau những cảm xúc không thể quên được Hungmgmi, LyMisaD88, USY, Nina, Siren, Chaika, Hoa May…Và mỗi cái tên ấy tình cờ nằm trên một mảnh ghép bất kỳ, đương nhiên là cũng có màu sắc bất kỳ nhưng rất khớp với độ tương phản của màu sắc trong bức tranh!
Mấy hôm nay, không được ngắm bức tranh, lòng tôi thấy bồn chồn khó tả, khốn nỗi – tôi bận quá nên không thể lắp ghép lại được trong một sớm một chiều…Hết ngày, rồi lại đêm…cuối cùng, tôi cũng trả lại hình ảnh của bức tranh gần như cũ. Bỗng dưng, tôi chợt nhận ra đã thất lạc đâu đó vài cái tên? Tôi nhớ đến nàng Siren và gọi điện: Alô, có phải Siren đấy không? Vâng! Chào bác, bác gọi điện có việc gì đấy? (Chán chưa! Gọi điện còn bị cảnh giác như vậy thì nước non gì đây!). Chẳng là tôi đang có một việc buồn như thế, không biết Siren có giúp được gì không? Bác nói làm em buồn quá! Sao bác lại vô tình cẩu thả thế nhỉ? …
Vốn dĩ tôi là kẻ mẫn cảm, nghe bạn trách mà lòng lại thêm ngổn ngang…Không biết tôi có tìm được vài mảnh ghép để trả vào vị trí của bức tranh hay không?. Nhìn bức tranh ghép thiếu vắng vài mảnh…cho dù người kém mắt nhất thế giới cũng nhận ra bức tranh chưa hoàn thiện…
Tôi tin là mấy mảnh ghép đang ở đâu đó và rất buồn!
Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 26-04-2011 thời gian gửi bài 00:01
|