Phiên âm Nina đưa ra quá chuẩn, chị nhất trí hoàn toàn. Nếu trong 17 khoảnh khắc mùa xuân phiên âm là Moskva thì chị nhất trí luôn, xin chỉnh từ giờ phút này. Còn mấy phim cũ đã làm mong mọi người...đại xá cho, toàn dịch là Matxcơva. Bây giờ mà sửa lại chắc phải đến... Tết Cong-go mới làm tiếp được phim nữa quá!
Còn vụ chỉnh thời gian theo phim thú thực là chị phải chỉnh từ lúc làm phụ đề. Bỏ ra chừng 2 ngày để sync lại cho nó khớp mới dịch được. Vì nếu không, nói một đằng chữ đi một nẻo, cảm nhận nó cũng dở hơi hẳn đi. (Thêm một lý do nữa để...sản phẩm "ra lò" chậm. Hehe, đừng ai bảo mình "khôn" nhé!)
|