Vì đại đa số nhân dân Nga và các nước khối Liên Xô cũ theo đao Thiên chúa, dòng Chính thống, nên ngày
Lễ Phục Sinh (Пасха)
được coi là ngày Lễ Quốc gia, là ngày lễ lớn thứ 2 sau Năm mới.Phong tục và nghi lễ ít được nhân dân các nước châu Á biết, xin giới thiệu tóm tắt về ngày lễ này.
Lễ Phục Sinh được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Thiên chúa giáo, thường diễn ra vào tháng 3 hoặc 4 mỗi năm để tưởng niệm sự Phục Sinh lên Thiên đường của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh đày ải trên thập tự giá, Sự kiện này, theo Kinh Thánh, đã xẩy ra vào khoảng những năm 30–33 CN. (Gắn với Phục Sinh là Mùa Phục Sinh, kéo dài 50 ngày từ lễ Phục Sinh đến Lễ Giáng Trần.)
Lễ mừng Chúa Giêsu sống lại được cử hành vào ngày Chúa nhật.Theo Giáo hội Kitô tại Vatican, Rome, Ngày Chúa nhật này rơi vào ngày 14 Nisan của Do thái, hay là Chúa nhật kế tiếp nếu như ngày 14 Nisan không là một ngày Chúa nhật. Còn dòng Chính thống Nhà Thờ Mátxcơva kỹ niệm lễ Phục Sinh chậm sau Kitô giáo đúng 1 tuần, vì do sự khác nhau giữa lịch cũ và công lịch.
Năm nay, Lễ Phục Sinh là ngày 24 tháng 4.
Ngoài những nghi thức tôn giáo, một việc không thể thiếu được là làm thức ăn Phục Sinh. Chúng chủ yếu gồm các loại bánh ngọt, bánh mì xoắn tròn và trứng luộc chín kỹ nhuôm màu đỏ có trang trí hình vẽ.
Sau khi làm các loại thức ăn xong, mọi người (chủ yếu là các bà các chị) cho tất cả vào làn xách hoặc rổ thúng nếu làm nhiều cho cả nhà đông người ,để đem đến Nhà thờ làm lễ:
Ở Nhà Thờ, các Cha cố làm lễ cho từng gia đình họ hàng, cầu phúc và rảy nước Thánh cho tất cả các thức ăn (vì vậy nên có lúc phải đợi 4-5 giờ chờ đến lượt của mình).
Bắt đầu từ hôm nay cho đến suốt cả những ngày trong Mùa Phục Sinh, mọi người gặp nhau không chào
Здраствуйте! ... như thường lệ. Người chào nói: “
Христос Воскресе!” (Chúa Kitô là Đấng Phục Sinh!), người đáp lại bằng: “
Воистину Воскресе!” (Quả thật Ngài là Đấng Phục Sinh).
Những thức ăn đã được làm thánh sẽ được dùng vào buổi sáng, lúc chưa ăn gì, trong mấy ngày để được nhận tất cả phước lành đã được ban cho.
Riêng với trứng luộc, trước khi ăn mọi người hay chơi "chọi" 2 quả trứng với nhau, ai thắng (trứng nguyên, không bị vỡ) thì có may mắn hơn:
Người nhà đội Shakhtar Donetsk chọi trứng lấy may cho đội bóng đá trong Lễ Phục Sinh năm 2010.
Đọc thêm tin của RBK "Ngọn lửa Thánh được mang từ Jerusalem đến Matxcơva" (Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву)
http://top.rbc.ru/society/23/04/2011/581417.shtml
(Đang đợi người nhà đến Nhà thờ làm thánh thức ăn, tạm post chia sẽ với các bác, và chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong Mùa Phục Sinh!)