View Single Post
  #139  
Cũ 22-04-2011, 08:23
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

[QUOTE=
Thú thực nhà em bây giờ không nhớ là đã hát bài gì, tại sao lại hát với cụ Quái Dị, tại sao mặt lại ngửa lên Giời và phải nhăn nhúm? Tại sao lại phải giơ tay lên, he he!!! Chịu chết! [/QUOTE]

Hát mà chỉ trời vạch đất thế kia thì đúng là hát đến đoạn "...Trời của ta, đất của ta..." hay bài hát Nga dịch ra Việt có đoạn "...Trời cao muôn ngàn năm chói loà..." đó Hổ ơi.
Còn mặt nhăn nhúm là để gào: Trời ơi, gì mà cao th...ế...ế...ế....
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
htienkenzo (22-04-2011), NISH532006 (22-04-2011), Old Tiger (22-04-2011), sad angel (24-04-2011), TBHP (22-04-2011), vidinhdhkt (23-04-2011)