View Single Post
  #3  
Cũ 20-04-2011, 11:41
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bẻ vòng vây Leningrad

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Quân đội Nga tại thành phố Leningrad - 1943.
Chiếc đuôi máy bay của Đức bị bắn hạ và đang bị chìm sâu dưới lớp tuyết.

Vào sáng ngày 12 tháng giêng năm 1943, cả hai phương diện quân thuộc hai mặt trận "Volkhov" và "Leningrad" đồng loạt tổ chức tấn công. Đặc biệt phức tạp là ở cánh quân công phá tuyến phòng thủ địch của đại đoàn số 67. Muốn tiến đánh các vị trí quân sự của Đức ở đây, thì cần phải băng qua bờ băng tuyết cao của dòng sông Neva. Vào đêm trước ngày tấn công, các lực lượng không quân đã dội bão lửa xuống các vị trí quân sự của Đức tại đây. Vào hồi 9 giờ 30 sáng ngày 12, cả hai mặt trận đều bắt đầu khạc đạn pháo, và oanh kích dữ dội xuống trân địa. Từ phía đại đoàn xung kích số hai, các đợt oanh tạc mở màn kéo dài trong 1 giờ 45 phút, còn từ phía đại đoàn số 67 – là 2 giờ 40 phút. Trong 40 phút đầu cho đến khi cuộc tấn công bắt đầu, các loại máy bay chiến đấu Xô Viết chia thành từng tốp từ 6 đến 8 chiếc, đã đánh phá dữ dội vào các trung tâm liên lạc, các tuyến công sự chính, các khẩu đội súng cối và pháo binh địch. Ngay sau khi pháo binh chấm dứt oanh tạc, bộ binh và xe tăng thuộc đại đoàn Xô Viết số 67 đã xuất phát trên mặt băng tiến sang tả ngạn sông Neva. Dưới sự yểm trợ của pháo binh, các mũi tấn công đầu tiên đã đến được bờ đối diện. Các sư đoàn súng trường và xe tăng cũng đã vượt trên mặt sông đóng băng và bắt đầu tấn công quân địch như vũ bão. Mọi sự kháng cự của quân Đức tại Shlisselburg, đều bị bẻ gãy hoàn toàn.

Kết quả các trận đánh trong ngày, các sư đoàn súng trường số 136 và số 268 tiến thẳng vào trung tâm và thọc sâu vào hàng phòng thủ của Đức đến 3km. Tại mũi tấn công thuộc đại đoàn xung kích số 2, các trận giao tranh hầu hết đã xảy ra ác liệt nhất, cá trận đánh này đều xảy ra chủ yếu trên tuyến công sự cơ bản tại làng Linka và khu Lao Động số 8. Theo kết quả các trận đánh trong ngày, quân đội Xô Viết đã bẻ gãy vị trí tuyến đầu của hàng phòng thủ địch, và tiến thêm được 2-3km. Từ sáng ngày 13 cuộc tấn công vẫn lại tiếp diễn. Mọi tiến triển nhất đã đạt được tại phương diện ở khu Lao Động số 5. Theo kết quả trong ngày, khoảng cách tiến quân giữa các đơn vị xung kích Xô Viết với nhau của các mặt trận không quá 5-6km. Đức tổ chức phản công điên cuống vào ngày hôm sau. Tại phía bắc Sinyavino, quân tiếp viện của Đức đã ném vào đây hai sư đoàn chiến trường số 61 và 69, các sư đoàn này được chuyển đến từ Kirishi. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng giêng, các mũi quân thuộc hai phương diện quân "Volkhov" và "Leningrad", tiếp tục bền bỉ tiến quân, đề mở rộng phạm vi trên các cánh. Quân Đức bị tổn thất nặng nề, chúng bị mất hẳn một vị trí quân sự vào tay Hồng quân.
Trong nửa ngày 18 tháng giêng, các lực lượng thuộc đại đoàn xung kích số 2 và đại đoàn số 67 đã gặp nhau tại khu Lao Động số 1 và số 5. Đến cuối ngày, tại bờ hồ Ladoga phía nam đã sạch bóng quân thù, và các nhóm quân biệt lập của địch tại đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tại khu vực giữa hồ Ladoga và tiền tuyến, một hành lang rộng 8-11km được thành lập, bắc qua tuyến hành lang này, một con đường đã được hình thành trong vòng 17 ngày.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 29-06-2011 thời gian gửi bài 07:47
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Ngo_Lam_Vu (27-06-2011)