Bố luôn ghen tị với những người đã bay vào vũ trụ nhiều hơn ông – Con gái của Gagarin
Trong khi cả thế giới đang kỷ niệm năm thứ 50, ngày mà con người đầu tiên bay vào vũ trụ, Nước Nga Ngày Nay (RT) đã có buổi nói chuyện với trực tiếp với con gái của Gagarin, để biết thêm về những góc cạnh khác của nhà du hành vũ trụ huyền thoại này.
RT: Các đại sự kiện luôn bằng cách này hay cách khác, phản ánh đến thời kỳ nhất định. Bà có thể miêu tả về tinh thần của thời gian đó trước sự kiện vĩ đại, sự kiện phóng một người đầu tiên bay vào quỹ đạo?
Elena Gagarina: Đó là một thời kỳ rất đặc biệt, vào cuối những năm 1940 và 1950, sau chiến tranh toàn bộ đât nước đã bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng mọi người dân vẫn rất lạc quan. Họ đã có một mong muốn rất vĩ đại để làm một cái gì đó mới mẻ hơn, họ có một bầu nhiệt huyết lớn lao để nghiên cứu, tiòm hiểu và khám phá những điều chưa biết đến, một số những vấn đề đã không được chinh phục trước đó.
Bắt đầu từ những năm 1930, tất cả các chàng trai trên đất nước Nga đều mê mẩn tìm hiểu về ngành hàng không. Tất cả các phi công đều trở thành anh hùng. Phi công Xô Viết đã từng lập được rất nhiều kỷ lục, và tất nhiên, trong chiến tranh các phi công Xô Viết là một lực lượng có thể chống lại mọi thử thách gian lao nhất đã rơi vào định mệnh của đất nước này. Bên cạnh đó, các loại máy bay, và trực thăng của Liên Xô vốn là công nghệ tiến tiến nhất trong thời gian đó. Đó là lý do tai sao tất cả mọi người đều mong muốn phục vụ trong quân đội và thử nghiệm các loại vũ khí hạng nặng tiên tiến để trở thành những phi công.
Tất nhiên, Yury Gagarin cũng là người từng có mơ ước bay, ngay từ khi còn nhỏ ông đã làm mọi thứ được phép để biến giấc mơ thành hiện thực. Ông hoàn thành một câu lạc bộ bay tại Saratov. Sau đó, ông tốt nghiệp trường quân sự tại Orenburg. Ông đã chọn, có lẽ có thể nói là khó khăn nhất trong mọi công việc khó khăn: Ông đến làm việc trong điều kiện gian lao tại vùng cực bắc thuộc vùng Murmansk
Gagarin đã phục vụ ở đó khá lâu, mặc dù trên thực tế, ông đã được đề nghị làm cương vị huấn luyện viên bay ngay sau khi ông tốt nghiệp trường quân sự Orenburg. Khi Gagarin nghe thấy tin họ tuyển chọn người cho đội thử nghiệm các loại vũ khí hạng nặng được nâng cấp, và hiện đại nhất, các loại máy bay đời mới, ông lập tức trở thành một trong những người đăng ký tham gia, và phải trải qua một đợt khám sức khỏe.