Rất cám ơn các bác đã làm phụ đề phim Pif-paf! Oi oi oi.
Tuyệt vời. Danngoc rất ủng hộ projekt này, nhất là nếu cho phim hoạt hình thiếu nhi (tuy vậy phim trên chẳng thiếu nhi tý nào).
Về phim trên thì quý vị có để ý ở Màn 2. Operetta, cái con Thỏ có mái đầu rất là giống nhà thơ Pushkin, còn gã Pif-paf thì giống Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès, cho đến cả danh xưng. Các bác Nga không khá được...
Kết cấu bộ phim đưa ra theo nhiều Màn, chứng tỏ kịch bản muốn đề cập tới nhiều khía cạnh của xã hội Xô viết, trong đó trẻ em con nhà bơ sữa đi xem kịch thì đúng là liệt não, chỉ mê action bắn giết, diễn viên như một lũ trơ tráo. Màn 4 sân khấu nhạc trẻ (khía cạnh cải cách xã hội) thì toàn trí thức lớn tuổi nửa mùa. Màn 5 cha mẹ bơ sữa thì đúng là liệt não toàn tập (thể hiện cả ở dàn đồng ca các nhân vật y như đúc khuôn giống hệt nhau, và Thợ săn có dáng vẻ của Sa hoàng Ivan IV-một ám chỉ sân khấu của Stalin chăng?)
Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 16-04-2011 thời gian gửi bài 16:53
|