Trích:
Đan Thi viết
Cảm ơn bác Dmitri Tran đã đề xuất cử chỉ có ích. Hôm qua tôi bấm nút ở máy nhà, giờ lên cơ quan lại vote nữa (định ăn gian bỏ 2 phiếu nhưng máy nó bóc mẽ ngay). Mong là các cháu ở "trường của ta" sẽ được đi chơi Matxcơva.
Có điều về địa lý như bác viết thì tôi ngờ ngợ.
Tôi hỏi vài đ/c Nga cùng làm thì họ nói Tiumen nằm ở Tây Siberi, và tỉnh này thuộc phía Nam của miền Trung Nga theo bản đồ địa lý cả nước.
|
Cảm ơn các bác đã tận tình quan tâm!
Về "
địa lý như bác viết thì tôi ngờ ngợ...'" Tôi viết là: "
Mấy tháng vừa rồi tôi tìm người thân ở vùng Tyumen (vùng cực Bắc LB Nga) của 1 bác thành viên lão thành trên NNN..." không chính xác ở từ "
cực Bắc", mà là "
vùng phía Bắc".
Nói thêm cho rõ sự việc: Hôm trước Tết, 1 bác lão thành của NNN, là Tiến sĩ KH, Hội trưởng 1 ngành khoa học ở Hà Nội nhờ tôi tìm bà giáo dạy tiếng Nga khi bác ấy học khoa dự bị ở ĐHTH Kiev hồi những năm 60. Sau rất nhiều năm qua, theo thông tin cuối cùng là bà giáo đó đã chuyển đến ở 1 thành phố nhỏ vùng Tyumen. Tôi chỉ còn 1 cách tìm là gửi email cho tất cả những người ở vùng Tyumen có họ như vậy, hy vọng là bà con xa gần của bà giáo biết. Vì vậy làm quen với cô giáo trường các cháu "của ta" trên kia.