Trích:
Anh Thư viết
Kính các bác!
Em vô cùng ấm ức và buồn bã báo tin là tối nay em đã ở HN rồi, nghỉ tại KS HK để sáng mai đón đoàn Nga đi Uông Bí luôn. Hôm qua em khóc cả buổi tối, bác baodung đã hết sức ưu ái cho em thứ 2 mới phải ra HN nhưng sáng nay họp lại có việc đột xuất quá.
|
Tiếng khóc ai oán của nàng hôm qua tớ đã được nghe rồi! Cứ tưởng vẫn còn hi vọng, nhưng giờ mọi cái đều tiên tan. Than ôi! Tiếc thay cho nàng, he he! Thôi chịu khó mà ăn qua loa và ngắm nhìn anh em ta ăn chơi nhảy múa từ xa vậy!
Trích:
TBHP viết
Đề nghị cho em số ĐT của ban đón tiếp để đến nơi em gọi cho tiện.
|
Bác TBHP đúng là lo công việc nhiều quá. he he. Có đây bác:
Trích:
LyMisaD88 viết
Đ/c: Nhà Nghỉ 27/7: 113 - Lê Duẩn, Đông Hà (Quốc lộ 1).
ĐT cụ Lý : 0914222567; 01692225678.
|
He he! Nghe bác gọi điện mà em mừng quá! Chúc mừng bác nhé! Khi vào đến Quảng Trị bác nhớ rửa đậm đấy!