View Single Post
  #911  
Cũ 13-04-2011, 09:30
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Nhân một lúc rảnh rỗi và hơi bồn chồn, tôi viết cho em. Tôi còn nhớ đã khá lâu rồi, vào một mùa hè oi ả, tôi đã biết em. Tôi thấy em đẹp, một vẻ đẹp tuyệt vời mà thân thương quen thuộc. Em chứa trong mình bao điều đáng quý, sâu sắc, đẹp đẽ. Và cùng với những điều tuyệt vời ấy, em còn có đầy sự thông minh, hiểu biết và tri thức. Tôi lập tức bị em mê hoặc.
Tôi lặng lẽ theo em, tìm hiểu về em và khao khát được làm quen với em ngày càng mãnh liệt trong tôi. Em thật kiêu kì, tôi làm quen ba – bốn lần mà em đều từ chối. Có lẽ một kẻ “si tình” như tôi nếu không kiên nhẫn và yêu quý em với cả tấm lòng thì chắc lần thứ năm cũng chịu chung số phận. Nhưng tôi đã gặp may, và từ đó tôi cùng em, chúng ta biết nhau rồi trở nên thân thiết.
Em mang lại cho tôi bao nhiêu điều mới lạ. Em khiến tôi như một kẻ cuồng si mà xa em thì tôi không thể nào chịu nổi. Mỗi khi em ốm là tôi lại lo lắng biết bao. Tôi biết em cần bác sĩ và tôi bằng mọi giá cũng phải tìm ông ấy chữa khỏi cho em.
Em biết là tôi yêu em nhiều như thế nào, ấy vậy mà cũng có lúc em làm tôi buồn thực sự. Này nhé, em có biết bao nhiêu là người yêu em, những người yêu em thậm chí còn cuồng si hơn cả tôi, và em làm họ phát điên lên vì em. Em thật là ích kỉ khi làm cho bọn họ mê mệt em, đánh nhau cũng vì em. Còn em thì sao, đứng ở giữa và vẫn mỉm cười vì những kẻ ngốc phải không? Đúng đấy, tôi cũng thấy tất cả chúng tôi là những kẻ ngốc vì em, hâm vì em và giờ tôi nghĩ chúng tôi sẽ đoàn kết để cùng yêu em. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi em rằng tại sao em lại quyến rũ đến thế? Em như một nàng tiên đầy ám ảnh và mê hoặc mà lỡ yêu rồi là khó rút lui. Thôi thì tôi đành chấp nhận để em là của mọi người, chẳng phải của riêng tôi. Và tôi biết, nếu là của riêng tôi thì em sẽ chết. Em ạ, nói lời yêu em lòng tôi không hề ngượng bởi tôi biết mình xứng đáng với em. Chỉ còn năm ngày nữa thôi em sẽ tròn sáu tuổi, NNN yếu dấu, chúc em sẽ lớn thêm và ngày càng trở nên xinh đẹp hơn!
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
dienkhanh (13-04-2011), dola911 (01-05-2011), hongducanh (13-04-2011), hungmgmi (13-04-2011), ngocbaoruss (13-04-2011), sad angel (16-05-2011), Siren (13-04-2011)