Bạn Левша đã đặt dấu chấm cho chủ đề này, nhưng tôi vẫn băn khoăn và không thể dồng tình với bạn về cái kết "như đinh đóng cột" của bạn. Thứ nhất, mọi tin về việc nạn nhân là người Việt Nam đều là tin đưa ngày 22/3, và hầu hết đều lấy nguồn RIA. RIA chỉ dăng có một tin này, và sau đó cho đến nay không có thêm tin nào khác (có lẽ phải đề nghị RIA tìm hiểu thêm chuyện này chăng, vì sao lại đưa lửng lơ thế, nếu sai thì phải có tin mới để làm rõ hơn chứ, hoặc là nên theo tin để thêm những tình tiết mới?)! Tin RIA không có thêm, hay là phóng viên thấy sai nên "lờ đi" chăng ?- giả thiết này cũng không hẳn là không thể xảy ra

, cho dù RIA là một hãng tin nhà nước.
Thứ hai, thường thì khi có vụ việc gì liên quan đến người Việt Nam mình ở nước ngoài, ở Nga cũng vậy, cơ quan ngoại giao, lãnh sự và cả công đồng người Việt đều sẽ lập tức thẩm tra và yêu cầu các cơ quan chức năng nước sở tại làm rõ. Cho đến nay không có thông tin về trường hợp ngày 21/3 liên quan đến công dân Việt Nam, nên tôi cũng có suy nghĩ tin của RIA đưa không được kiểm chứng ngọn ngành, và kết cục là... sai

Nếu bạn Левша có thông tin nào khác, mới hơn, cụ thể hơn, có thể làm rõ hơn vụ việc này thì rất mong bạn cho chúng tôi biết với. Còn không thì chúng ta đành chờ xem và mong sẽ có những nguồn tin chính thức tiếp theo, bác nào có khả năng hỏi thêm cũng xin giúp đỡ nhé!
Còn chuyện "may mà" thì tôi cũng rất thông cảm với bác HDA - đã đành là ai là nạn nhân cũng đều đáng tiếc hết, nhưng "tình thực" cũng phải "thú nhận" rằng khi biết tin đó không phải là người thân, hay rộng hơn là đồng bào mình, thì trong cảm xúc đau buồn chung đó quả tình có một điệu "thở phào: "thôi cũng còn đỡ...", không biết các bác có thế không, chứ tôi thì xin "bộc bạch" thật như vậy ạ, mong các bác bỏ quá cho.
Cũng hy vọng trong những ngày tiếp theo RIA có cái tin nào đó làm rõ hơn thông tin này.