Kính chào các bác!
Lâu lắm rồi meo_longxuhn mới có được một buổi “bù khú” to đến thế, sướng đến thế.

Thay mặt “chủ nhà sau cánh gà” gồm mèo va minhhairus chân thành cảm ơn: cảm ơn bản chất ham chơi của các thành viên 3N, tính “ham của lạ”

của chị Anh Thư(cái này chị AT tự nhận à nha, em có nhân chứng vật chứng hẳn hoi), cảm ơn Phan Thiết có biển xanh cát trắng nắng vàng đã lôi kéo được mấy người ham chơi ấy, cảm ơn món cơm nắm muối vừng của chị Len90 làm em nhớ mẹ quá trời

,vv… cảm ơn nhiều lắm lắm!!!
Sau buổi trưa bịn rịn tiễn mọi người, tụi em lại tiếp tục chiến đấu, 1h khuya tiễn đoàn khách đi sân bay mãi đến chiều qua mới về tới nhà,sáng nay mới lóp ngóp lò dò vô diễn đàn, xem lại cảnh ăn chơi trác táng sao mà vẫn thấy nâng nâng

Vì lần đầu làm chủ nhà+ lực lượng mỏng nên có lẽ có vài sơ xuất bé tí tẹo mà em biết các bác đều tha thứ hết, nhờ vậy mà ta có thể có những kinh nghiệm mà rút chứ. em dám mong lần sau offline toàn quốc tại đây lắm. hẹn ngày tái ngộ!
P/s: bác nào làm kế toán cho em hỏi chi phí/1pax lần này và hình thức thanh toán nhé?