Trích:
Sunstar viết
Dạ  tiếng NGA thì cháu có biết ... vài từ ạ. Như từ cảm ơn , tạm biệt và ... không biết thêm từ nào nữa  . Cháu thích NGA cũng chẳng biết vì sao nữa ... chỉ thích NHẠC NGA , PHIM LIÊN XÔ , QUÂN SỰ ..v..v.. như lời anh Virus nói và thế là cháu đến với diễn đàn  . Hi vọng sẽ có dịp gặp bác. Bác cho cháu xin số điện thoại và tên để cháu tiện liên lạc ạ 
|
Hix hix, cháu cũng như anh Sunstar, mà còn tệ hơn nữa - 1 chữ Nga bẻ đôi cũng không biết. Cháu tham gia 3N vì cháu yêu nước Nga, yêu Liên Xô thôi - yêu là ở tấm lòng mà ^^



À tiện đây hỏi anh Sunstar luôn là ở Đà Nẵng có chỗ nào để tổ chức đi chơi được không - đi tập thể ấy. Cháu thì mù tịt ba cái vụ ấy, chỉ biết vài chỗ mà chẳng lẽ đi hoài. Nghĩ cũng hay, người Hội An ai rảnh là y như đều đi ĐN - còn người ĐN lại đi vào Hội An (Lúc Tết ra nhà con em ở ĐN chơi hóa ra nó lại vào Hội An thăm mình, thế là chẳng ai gặp ai hết

)