Nhờ diễn đàn lại biết thêm địa chỉ để thưởng thức các món ăn Nga, mà thực ra như lời một người bạn là khi xưa không thấy là đặc sản, không thấy ngon đặc biệt và cũng không thấy nhớ, và mấy sinh viên Việt Nam biết nấu. Vậy mà ở Hà Nội, sau nhiều năm, lại thấy ngon, thấy nhớ thấy đặc biệt lạ lùng, đến mức mấy chị em tụ tập là rủ nhau nấu nấu nướng nướng. May mà có internet nên biết nấu súp củ cải đỏ, biết làm sủi cảo Nga,..., và được ăn những món ăn đặc sản Nga để nhớ về nước Nga, nhớ một thời tuổi trẻ. May quá, cafe này lại gần nhà Linhlan nữa chứ! Tuyệt vời!
|