View Single Post
  #177  
Cũ 11-04-2011, 16:12
dolphin312's Avatar
dolphin312 dolphin312 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: HoChiMinh city
Bài viết: 49
Cảm ơn: 68
Được cảm ơn 95 lần trong 33 bài đăng
Default

Trích:
Anh Thư viết Xem bài viết
Chào các bác thân mến!

Sau giấc ngủ 12 tiếng từ khi về nhà, AT mở mắt ra đã không còn nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai nữa. Mới đó mà đã mấy ngày trôi qua.

Hôm thứ 6 (8/9), ngay sau giờ làm AT dẫn đầu đội tiền trạm 4 người ù té chạy ra ga đi tàu vào Phan Thiết vì AT không thể dậy sớm lúc 4 giờ sáng. 10 giờ đêm tàu đến nơi, nhìn thấy Htien và bạn Duy đứng đón, cảm động vô cùng. Mấy chị em kéo nhau ra bờ sông Ca Ti trên bến, dưới thuyền hàn huyên đến hơn 1 giờ đêm mới về khách sạn. Eo ôi, bạn Htien cứ cậy chủ nhà bắt nhóm AT liên tục hõan cái sự sung sướng lại, ví dụ khi gọi cua, tôm, sò, ốc… Htien lại định không cho, bắt để dành bụng để chờ đòan đến ăn luôn thể. Sáng hôm sau 5 chị em lại hớn hở kéo nhau đi ăn sáng và café làm quen với meo_longxu, hairuss, chiêu nạp thêm bác Lý H. (trường Thép – Mat là bạn của bạn AT) ở Phan Thiết trong khi chờ xe tới, rồi cả đội nhập đòan ra biển xanh, cát trắng nắng hồng ở Mũi Né, cách đó 20 km.

Vừa mới bước lên xe đảo mắt liếc qua nội thất trên xe thì AT đã tràn ngập nỗi hối tiếc là không chịu dậy sớm đi cùng đòan khi nhìn cảnh chen chúc ngồi lên chân nhau, mà lại có người tranh ngồi đúng mấy cái chân to, êm ái mình tăm tia từ trước mới bực chứ.

Vẫn như mọi lần AT chỉ tóm tắt những gì ấn tượng nhất còn đọng trong tâm trí kẻo mỏi mắt các bác. Đầu tiên là sơn ca tóc nâu kiêm MC Lạc của chúng ta chu đáo mời gọi ai đói bụng thì cứ xài tạm cây nhà lá vườn của các thành viên mang theo, ví dụ trứng bác Koc, lẽ ra phải nói “gà đẻ trứng ra, rồi vợ bác Koc mua về luộc chín, đưa bác Koc xách theo” thì bà xã nhà Virus đâu đến nỗi tròn xoe mắt hỏi chồng:“sao trứng COC ở nhà mình lại to tướng thế hả anh?Lại còn ăn được nữa?”. Tương tự các câu hỏi như vậy với các sản phẩm khác như sữa và chuối bác Dùm, dưa chuột, hành và xuc xích khủng nhà Poltava…. Đề nghị các bác giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đê.

Xe đến “Hoa Biển”, sau màn tuyên bố lý do và nâng cốc chúc mừng SN 3N tròn 6 tuổi, tất cả tưng bừng giao lưu và bàn bạc về thể lệ các cuộc thi. Nghỉ trưa một lát thì đòan lên đường đi Hải Đăng. Chỉ tiếc một điều là khi ngồi lên thuyền thúng thì trái tim AT giở chứng, bỗng dưng muốn up mặt xuống biển, thế nên phải lên bờ ngồi ngóng đợi đòan.

Tối về Phan Thiết cả đòan ăn tối nhẹ nhàng tại nhà hàng Sóng Biển- giá cắt cổ, mà nghe đồn Htienkenzo và Virus có 70% cổ phần trong đó. Đặc biệt các món hải sản có tên rất lạ và trình tự đòan gọi món như sau: “dòm” hấp sả (ăn lẫn cả vài bụi rong rêu), cá “bóp” làm gỏi, cá ‘đú” xối mỡ, chả cá “đục” và cuối là “dông” nướng. Đố các bác ở xa biết miền bắc gọi là những con gì.?

Ăn xong là 20 giờ, cả đòan khăn gói quả mướp ra bến xe khách đón bác Ninh vừa khéo mang ngọn đuốc đốt lửa trại xuống đến nơi, rồi rùng rùng như vũ bão rước đuốc kéo về Hoa Biển, nơi có một đống củi với 30 con ghẹ, một thùng шашлык và cánh gà ướp sẵn, dưa chuột, xuc xích, hành tây, mấy con dông và một hộp tòan giải thưởng vô cùng hấp dẫn đang chờ đón đòan nhón tay giải quyết trong đêm.

10 giờ đêm, ngọn lửa trại bùng lên báo hiệu những giây phút nóng bỏng nhất, sôi sục nhất bắt đầu. Mở màn là cuộc thi măm măm táo, AT giờ mới hiểu vì sao lúc ăn cua bác Lạc cứ chăm chăm bón cho mình cặp càng múp míp của bác ấy. Hóa ra chàng để dành bụng ăn táo. Mới đầu ai cũng kêu no quá, no quá và đề nghị chỉ cắn táo rồi nhổ đi, bác Chaika trưởng ban bánh khảo vừa xơi xong con cua bự nhất, quá hiểu cảm giác đó rồi nên thương tình duyệt “cho nhổ” nhưng Hoa May nhà ta giãy nảy lên lên không chịu kêu là “HM lọ mọ mua mấy chục ngàn một quả táo xanh, các bác vinh dự lắm mới được chọn làm thí sinh.Thôi trót mất tiền rồi, các bác cố mà ăn cho khỏi phí. Nuốt hết mới không phạm quy”.(Thế nên cặp HM và Htien khỏi về nhất). Bắt đầu vào cuộc thì 2 bạn cầm dây 2 đầu đứng trên ghế cứ giật tít thò lò, không làm sao mà giữ được quả táo. AT đứng ngay cạnh virus, tức quá mới cấu cho một cái vào vào chân quát “đứng im, giật tưng tưng thế thì sáng mai chị mày cũng chưa sang được trò thứ 2”,sau đó đầu bên này dây rất êm. AT dùng mũi, trán ghì quả táo bên này, bên kia bác Lạc cắn và nhai, nuốt rào rào. Hết nửa quả thì táo rơi bụp xuống đất vì dây buộc vào cuống táo, tưởng thắng cuộc đến nơi rồi ai dè BGK gian kinh lên được, lại bảo chưa hết táo đã rơi, hè nhau bắt ăn lại quả mới mà phải ngửa cổ ăn từ dưới lên cuống để không rơi giữa chừng. Chơi khó nhau thế là cùng, vậy mà bác Lạc vẫn hồn nhiên an ủi AT là không việc gì phải xoắn, 3 đôi kia còn chưa chạm khắc được vết răng nào lên táo, bụng anh vẫn dư chỗ, em cứ cấu đùi virur đều đều thì đôi mình lo gì. Thế là lóang 1 cái, cắn một miếng sứt ngay mũi AT, miếng thứ 2 tan tác chiếc bông tai (chỗ người ta muốn được cắn lại chả trúng cho, bực ơi là buồn!) và quả táo thứ 2 cũng bay vèo một nửa. Lúc này thì trắng đen rõ ràng. BGK biết là chỉ tốn thêm táo mà thôi nên bác Chaika trịnh trọng stop và lên trao giải nhất mang tên:
- Cho hàm răng chắc khỏe suốt đời.

Đến trò chuyền bóng bay bằng chân (cấm chạm tay) thì ôi thôi khỏi phải nói là BTC chơi khó mức nào, đáng lẽ mua bóng hình quả bí đao thì lại bàn nhau mua bóng hình bí ngô cho rẻ. Đội HM giải nhất là đội có 7 quả bóng. Bác Chaika chân mam, đá chân xiêu giương mục kỉnh xướng tên, lại trao giải mang tên:
- Ai nhanh bắt bằng tay em.
Thế nên, đội của Dima bạn nhà Poltava cứ ấm ức với giải nhì vì dại quá chỉ dùng tay có 2 lần, còn đội kia dùng tay cả 7, trách BGK mắt mũi kèm nhèm quá, không phát hiện ra.

Sau cùng là giải “Я can cook” cho vợ chồng Virus với Poltaval đã hết lòng chiêu đãi bà con món thịt nướng Nga thơm điếc mũi, cánh gà, dưa chuột muối kiểu Nga.

Còn cuộc thi bikini thôi đành hõan đến 4g30 sáng cho các thí sinh nghỉ ngơi, chuẩn bị. Ông xã của Poltava hóm hỉnh tuyên bố thành viên nào đi có cặp như bác Micha, Virus, Poltava… thì có thể tiếp tục lên Đồi dương để ngắm trăng non mới nhú. Còn các thành viên đi lẻ thì có thể nghe đờn dương cầm qua đêm dài ngay trong khuôn viên Hoa Biển.

Riêng AT đăng ký phần thi “bikini chật nhất” nên háo hức mặc sẵn từ chập tối tối bộ bikini đỏ nay đã chật cứng, mua từ ngày chưa cưới, thuở 18 đôi mươi mong manh như khói, lung linh như sương, long lanh như biển, bôi hết 1 hộp kem che khuyết điểm body lên người…thế mà lại bị hõan thi đến sáng nên gần 2 giờ dỗi bỏ về phòng nguyên đai, nguyên kiện nằm vật lên giường… Mở mắt ra cuộc thi bikini đang sôi nổi vô cùng, nhưng nhìn 2 nữ thí sinh to vật vã đến từ CCCP thì ôi thôi, biết chắc mình thua cuộc nên chả buồn cởi ra nữa, đành ngậm ngùi tham gia thi thời trang bãi biển. Cho đến giờ này chưa ra kêt quả vì BGK vẫn còn họp để tranh cãi giải “ai gợi cảm hơn ai”.

Sau màn thi, các thành viên lục tục ăn sáng bánh mỳ bơ, xúc xích, café, cháo dông bằm rồi chuẩn bị trả phòng, lên đường đi Đồi cát, ăn trưa tại Phan Thiết. Trong bữa trưa chia tay, bác hungmgm gọi điện vào chúc mừng chuyến đi thành công rực rỡ, bác Micha có đề nghi một amind trong đòan thay mặt TW phát biểu xem công tác tổ chức thế nào, đ/c đại diện cho rằng: “các chú làm rất tốt, anh khá hài lòng, các chú nên phát huy…” . Rồi cũng đến giờ phút bịn rịn chia tay biển xanh, cát trắng, nắng vàng và Htienkenzo cùng đội chủ nhà thẳng tiến về SG. Trước khi xe chuyển bánh, bác Lạc chăm chỉ làm nhiệm vụ điểm danh để không bỏ sót ai. Lạ một nỗi là bác ấy đếm đầu người thì đủ 30 nhưng khi cẩn thận đếm cả chân thì lại dư mấy mống, bác Lạc cứ nhất quyết đòi các thành viên lậu vé tự nguyện nhảy xuống kẻo vi phạm luật giao thông. Sau rồi BTC chả biết làm thế nào, cử mấy em sinh viên, tâm sáng tựa sao khuê đếm lại thì con số đầu mình, đều khớp với chân tay. Xe lại vui vẻ chuyển bánh. Trên đường đi cả xe lại hát vang những bài hat Nga truyền thống, nhưng thú thực AT không thuộc lời bài nào ví dụ nhóm Dima với muathularung ngồi gần AT cứ hát ầm lên“дружба начинается с бутылкой” hay “đêm hôm qua dép anh rơi…” thế thì ai mà biết là bài gì cơ chứ. AT với HM là người cuối cùng rời khỏi xe sau khi vẫy tay chào tất cả các bác trong đòan. Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Thế nên AT lại hăm hở chuẩn bị tham gia cuộc vui mới ở Đông Hà đây.

AT đợt này rất bận, cố làm thêm giờ để dứt ra 2 ngày đi chơi với các bác và trời quả không phụ lòng người. AT và 3 em 8x trong Công ty đặc biệt gửi lời cảm ơn các bác trong BTC quá vất vả, chu đáo, đội chủ nhà Htienkenzo, meo_long xu, Hai_russ và tất cả các bác thành viên khác trong đòan cũng như cổ động viên tòan quốc.

Riêng AT, đã sắp đến tuổi tri thiên mệnh, tuổi mà “ăn kén món, đối ẩm kén người”…thì mọi cuộc gặp gỡ với 3N lúc nào cũng như một cuộc trở về với dòng sông tuổi xuân, tha hồ tắm mát, vẫy vùng…đôi khi còn được cưng chiều, ăn vạ nữa…cứ y như là “ngày xưa” ấy.

@em Siren: quên mất là AT cũng theo bác Lạc đến Đông Hà? Của hiếm thế làm gì có chuyện đăng ký suông. Giá cả chuyển nhựợng hạt giống Lạc quý giá sẽ được thương thảo trực tiếp với Siren ở sân bay Phú Bài. Chỉ nhận tiền tươi, không chuyển khỏan (đừng cho bác Lạc biết- kẻo đứt mũi … Siren đấy)

AT
Táo Dolphin mắc công chọn từng quả,về rửa sạch sẽ rùi cất công mang từ SG đến Phan Thiết,thế mà bác Anh Thư không thử miếng nào,chỉ dùng mũi (vừa ngửi,vừa đánh táo sang cho bác Lạc ), Mấy ngày nữa off ở Đông Hà,các bác ở đó nhớ chuẩn bị những trò chơi nào có dùng sức mạnh của cái mũi để cho bác AT trổ tài nhé
__________________
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Vô tình đời nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn dolphin312 cho bài viết trên:
Anh Thư (11-04-2011), lavangbay (13-04-2011), LeBinh (11-04-2011), LyMisaD88 (11-04-2011), micha53 (11-04-2011), NISH532006 (12-04-2011), Old Tiger (12-04-2011)