View Single Post
  #35  
Cũ 11-04-2011, 15:41
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÂN KHU MIỀN NAM!

Thưa các bác!
Đến hôm nay tôi mới "hồi tỉnh" và phục hồi sức khỏe.
Trước tiên, tôi chân thành cảm ơn Quân khu Miền Nam đã đặt niềm tin và chọn Phan Thiết làm nơi họp mặt Kỷ niệm 6 năm thành lập của Quân khu! Tôi rất lấy làm vinh dự về điều này và rất trân trọng những tình cảm đằm thắm và dạt dào của tất cả các bác dành cho tôi cũng như dành cho mảnh đất Phan Thiết!
Xin cảm ơn về tất cả!

Tối thứ Sáu, tôi rất vui khi bác Anh Thư đem đến cho tôi những bông hoa tươi xinh và trẻ trung. Phải đến mãi 2h sáng mới có thể chợp mắt được.
Buổi sáng thứ Bảy, cả nhóm uống cafe và đợi đón đoàn từ Sài Gòn ra:


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Sau khi nhận phòng, công tác bố trí, trang hoàng diễn đàn hết sức khẩn trương và không kém phần kỹ lưỡng. Bác Lạc và bác Anh Thư liên tục kiểm tra, đôn đốc công việc:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Thời gian thì ngắn (chỉ có 36h) mà chương trình hoạt động thì rất nhiều và phong phú. Sau khi ăn trưa, cả đoàn nghỉ tại chỗ để tranh thủ lên đường tham quan Hải đăng Khe Gà. Đến nơi và nhận trang phục bảo hiểm:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Thoắt cái, cả đoàn đã leo lên đến đỉnh tháp Hải đăng. Các bác có nhận ra ai đang vẫy tay không? :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


"Trúc xinh, trúc đứng đầu đình,
Chị xinh, ngồi mẫu một mình vẫn xinh"! :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Đặc biệt, bác Ninh với lòng "nhiệt tình cách mạng" vốn ăm ắp, đón luôn cả xe "dù" ở bến xe Miền Đông để "phi" ra Phan Thiết cho kịp giờ với đoàn. Cảm ơn bác Ninh rất nhiều!
Bác Cả lấy làm cảm kích sự nhiệt tình của bác Ninh, lấy ra mỗi thứ mỗi chai để đón bác Ninh.
-Bác Ninh: Tôi lấy làm e ngại khi có mỗi nhiêu đây trà! Sao mà đủ được?
_Bác Cả: Ối! Tớ đem ra để cậu dùng thử tất cả. Hết 4 chai này, cậu thích loại nào, tớ bảo thư ký Hoa May mở cốp xe vác ra cho cậu! Hỉ? :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


-Bác Ninh: Vâng, bác nói thế thì em yên tâm!
-Nhà tớ cấm nói sai bao giờ! Nhé! :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Món Sashlyk của bác Virus và Dima thật tuyệt vời! Không rõ là do kỹ thuật ướp hay kỹ thuật nướng? :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Răng bác Lạc khỏe, mồm bác Lạc to thật! Cặp nguyenlac - Anh Thư hiển nhiên đoạt giải nhất rồi! Mama tổng quản Chaika trao phần thưởng:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cặp htienkenzo - Hoa May về nhì, miễn nhận giải!


Trò kẹp bóng bằng đùi.
Bác Cả tin tưởng vào "sức trẻ" của bác Ninh nên giao cho bác ấy có nhiệm vụ thổi bóng. Bác Ninh thổi mãi, thổi mãi nổi cả gân thái dương mà bóng vẫn không to lên được. Trong khi ấy, bác Lạc chỉ thở một cái mà bóng đã to vật vã lên rồi, thậm chí còn to quá cỡ. Chỉ khổ cho bác lavangbay phải vất vả dùng đùi gắp quả bóng của bác Lạc to quá cỡ như thế! :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Muối trắng hay là cát mặn đây, bác Lạc? :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Món quà mà bác Anh Thư dành cho htienkenzo:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Và cả những người mẫu NNN Miền Nam:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Làm gì có khái niệm thời gian và tuổi tác ở đây! :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Và, người mẫu của htienkenzo:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Htienkenzo rất cảm động khi được nhận những món quà!

Cảm ơn bác Micha, cảm ơn Quân khu Miền Nam và cảm ơn Len90! :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Chân thành cảm ơn Mama tổng quản - Chaika về món quà này! :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Những khoảnh khắc đáng nhớ của Quân khu Miền Nam tại thành phố biển Phan Thiết:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Cảm ơn tất cả! Quân khu Miền Nam luôn luôn là như thế! Gặp nhau là cười, gặp nhau là vui, gặp nhau là...Nhậu, Nhậu và chỉ Nhậu mà thôi!

Xin chào và hẹn gặp lại!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 21 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Anh Thư (11-04-2011), Cartograph (12-04-2011), chaika (11-04-2011), dolphin312 (11-04-2011), Hoa May (11-04-2011), hongducanh (11-04-2011), Kóc Khơ Me (11-04-2011), lavangbay (13-04-2011), learn russian (12-04-2011), LeBinh (11-04-2011), Len90 (11-04-2011), LyMisaD88 (11-04-2011), micha53 (11-04-2011), ngocbaoruss (11-04-2011), nguyenlac (13-04-2011), ninh (14-04-2011), NISH532006 (12-04-2011), Old Tiger (12-04-2011), sad angel (14-04-2011), virus (11-04-2011)