Cảm ơn các bác vì lòng nhiệt tình và tinh thần thể thao!
Trong nhóm bạn bè trên mạng có 1 bác là Anh hùng Liên Xô thời Afganistan. Bác ấy "hò hét" bạn bè, lính tráng..., phiếu lên gần 6000, tưởng là ăn đứt. Nhưng trường bên cạnh HS các lớp cuối lớn hơn, bạn bè mạng nhiều nên họ theo sát nút.
Cô giáo bảo trước là: nếu mình không thắng, không được đi thi, thì số phiếu lớn sẽ làm căn cứ để xin Sở GD cho Đội văn nghệ đi tham quan Mát hoặc Len (Piter) trong dip hè. Với các cháu mồ côi đó cũng là thiên đường rồi. Cho nên bất luận trong trường hợp nào, mỗi phiếu của ta đều có giá trị cho các cháu.
Tôi quên nói: Thời hạn bỏ phiếu đến ngày 30 tháng 4 là hết.
__________________
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
|