Còn đây là chiên đề về bác Lạc:
Bác Lạc một mình khiêng một thùng mà chạy thắng cả 2 bác Dum và HoaMay
Giới thiệu mũ mua tại Phan Thiết cách đây xx năm
Phát ma ni khoan - tiếng Nga viết thế nào ấy Virus nhỉ (Virus và Dima bảo thế, em cũng được thử dùng 2 bốc)
Giám sát bác Cả Micha "Tuổi tác thế kia không biết có bị run tay không đây"
Ảnh này bác ấy đang làm gì em không biết nữa
Em thích ảnh này của bác Lạc nhất. Chụp trên đỉnh hải đăng Kê Gà, ở độ cao 80m so với mực nước biển. Không phải bác ấy vừa uống nước xong đâu ạ. Em hỏi bác làm gì đấy, bác ấy giải thích rất là dài dòng, đại khái là nghe tiếng gió qua chai, nghe ở độ xa thế này thế kia, lạ và hay lắm. Nhưng em đoán chắc là bác gái ở nhà dặn mang cái chai không này đi, khi nào leo đến đỉnh hải đăng Kê Gà thì mở ra, kề vào tai, sẽ nghe được "tôi dặn cái gì", nên thấy bác ấy thực hiện nghiêm túc lắm ạ

.
Với fan hâm mộ:
Bác nào có ảnh bác Lạc tẩm bột mì post lên giúp em với, không chụp được ảnh đấy của bác Lạc em là em tiếc lắm lắm.