Ngày 27/3/1968 cách đây 40 năm, Iu.Gagarin tử nạn trong chuyến bay tập định kỳ. Ngày 30/3, cả đất nước Xô viết lưu luyến chia tay người con ưu tú-phi công vũ trụ đầu tiên của loài người. Nhân sự kiện này, các phương tiện truyền thông Nga,bằng nhiều cách khác nhau đều muốn vén bức màn bí mật sau cái chết của anh. Kênh 1 phát bộ phim tài liệu "Iu.Gagarin có thể đã không bay?" về các sự kiện trước và trong ngày 27/3 bi thảm. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự cái chết của Gagarin vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Giả thuyết bao giờ cũng là giả thuyết, có lẽ phải chờ các tài liệu đặc biệt được giải mật.
Sau khi Gagarin qua đời, nhiều thành phố Liên xô đã dựng tượng anh. Sau đây là một số tượng đài tiêu biểu:
Tại thành phố Kaluga:
Tại Moskva:
Tại Orenburg:
Tại Tashkent:
Tại Smolensk:
Tại Irkutsk, dân tình nơi đây nói vui"Tượng Gagarin uống thuốc":