Trích:
virus viết
Sau khi vượt sóng gió, đoàn đã cập bến Hải Đăng:

|
Sáng nay chạy tập thể dục quanh Hồ Trúc Bạch, tiện thể xem cái nhà hàng Nam Long nó ở chỗ nào, phòng trưa có "quá bát" thì vẫn xác định được đường về nhà, "bỗng dưng" em thấy nhớ các bác QKMN.
"Bỗng dưng" thấy nhớ vì em nghe được câu hát từ loa của mấy bà, mấy chị tập a-ê-rô-bíc: "Biển xanh, cát trắng, sóng dồn ái ân".
Về đọc mấy post này của các bác, xin phép chú thích lại ảnh của virus như sau:
Biển xanh, cát trắng, sóng dồn lên chân
Chúc các bác tiếp tục vui vẻ! Trưa nay thể nào cũng có cuộc giao lưu qua loa.