Trích:
Old Tiger viết
He he, đang là đồ ăn Nga mà bác lại quàng qua Avatar với bước chân của Cọp. Coi chừng lạc đề và bị coi là xì-pam đó bác!
Thú thực cuộc đời em nó cũng như những bước chân đó vậy. Luôn luôn vận động. Nó mà dừng lại thì coi như Cọp đã thành Cao-Cọp-cốt bác ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm. 
|
Ôi ngoài đồ ăn ra cũng phải có thêm mắm thêm muối cho nó rôm rả chứ trong khuôn mẫu quá cũng nhàm lắm bác à , hôm ở Đức , mình được cô bạn người mà 25 năm gặp lại đó , dẫn đến cửa hàng thực phẩm của người Nga bán ( ở vùng đó nhiều người Nga sống lắm ) , công nhận là giống như hồi ở Nga , trong cửa hàng người bán người mua toàn nói tiếng Nga hết .Đồ thực phẩm cũng toàn Nga .Nhìn ngon như thế này :

Muốn chụp toàn cảnh cửa hàng nhưng hơi ngại

: