Kính bác ngthach! Baodung gần 20 năm nay năm nào cũng đến thành phố Chêlyabinsk, và lần nào cũng đến thăm một địa danh mà chưa thấy bác cho hình ảnh lên đây - đó là quảng trường và tượng đài kỷ niệm nhà bác học Kurchatov - cha đẻ của bom nguyên tử Liên Xô (và Nga). Nhà iem còn nghe nói ngày xưa ở vùng này đã từng xảy ra thảm họa hạt nhân tương tự như ở Chernobyl, nhưng khi đó do kỷ luật rất nghiêm (trước năm 1990 Chêlyabinsk là thành phố cấm người nước ngoài đặt chân đến) nên thông tin đã không thể lọt ra thế giới. Dù sao thì Chêlyabisnk cũng tuyệt đẹp với rất nhiều hồ nước trong vắt, và con người ở đó cho tới nay vẫn thật chân thành và mến khách như thời Liên Xô.
|