Thú thực với các bác, đáng nhẽ những ngày này em đang công tác ở Hà Nội và hi vọng sẽ được tham dự offline với các bác QKTĐ như năm ngoái. Nhưng em đã không đi vì sợ năm nay ra HN sẽ bị các bác ném đá chết mất. Hơn nữa tất cả phải dồn cho cuộc ọp ẹp lớn Ở Quảng Trị chứ đi Hà Nội 12.4 về rồi 14.4 lại đi Quảng Trị thì Gấu nhà em có mà nhảy Tăng-gô, bóp chít.
Chúc các bác gặp mặt thật vui, nhưng không quên giữ sức để gặp nhau tại Quảng Trị.
Hy vọng rằng cuộc gặp mặt năm nay của QKTD sẽ đông vui hơn năm ngoái.
Ôn lại tí kỉ niệm các bác nhé!