Trích:
Dmitri Tran viết
Không thấy bài viết về công trình xây dựng lớn nhất của Nga trong 10 năm lại đây. Giới thiệu để tham khảo, các bác am hiểu về kiến trúc bàn luận thêm, về lĩnh vực đó tôi "mù tịch".
|
Bác Trần ạ, hè năm 2008 (chính xác là ngày 18/7)một sự may mắn đã cho hungmgmi được lên Tòa tháp Liên bang đang xây dựng.
Vì rằng theo như phía bạn Nga nói, công trình đang xây dựng này rất hạn chế người được vào tham quan. Nhưng do sự nhiệt tình và uy tín của Quỹ hòa bình Moskva, hungmgmi và các cháu nhỏ Việt Nam đã được chủ công trình chấp thuận cho vào "cưỡi ngựa xem hoa".
Một bức ảnh chụp bên ngoài:

Sau khi bị an ninh kiểm tra khá nghiêm ngặt, cả đoàn đi qua dằng dặc một hành lang dựng bằng gỗ kín mít. Rồi chui vào bên trong, úi chao ôi nhà chi mà xây to như rứa. Gọi là Tháp Liên bang, nhưng thật ra công trình cao nhất châu Âu này có 2 tòa, tháp Đông và tháp Tây. 2 tháp này còn lâu mới nhích đến 500 mét, cái con số 506m kia chính là chiêu cao cái cột trụ ở giữa 2 tòa tháp, công nhận các bác Nga "toán" giỏi thật

Đi lơ ngơ trầm trồ xuýt xoa một lúc dưới sự hướng dẫn của 1 em xinh ơi là xinh, cả hội đến chân thang máy để lên tầng trên cùng đang xây dở.
Ngay sát đó có cái mô hình tháp
dư lày:
Thang máy chi mà hiện đại, nhoằng cái đã lên đỉnh mà không có cảm giác ù tai chi cả. Ngó sang tòa tháp bên cạnh, thì thấy nó cũng đang được xây dựng hối hả:
Để ý kỹ thì thấy có mấy chú châu Á đang làm việc. Hỏi ra mới biết đảm trách thi công tòa tháp to đoành này là nhà thầu Trung quốc. Ái chà chà, họ cóc thèm sử dụng nhân công Nga hay Tagzhik, Uzbek...mà lôi công nhân Trung quốc sang làm:
Mấy cái ảnh mờ tịt do phải chụp qua cửa kính: Khung cảnh Moskva nhìn từ tòa tháp Liên bang:
Và cuối cùng là hình ảnh các cháu ngoan Bác Hồ trên tầng cao nhất tháp Tây, em hướng dẫn đoàn đứng thứ tư từ phải sang: