Trích:
Sailor viết
Xin chào tất cả các thành viên của diễn đàn!
Mình là thành viên mới, đã đến, đang ở và sẽ còn gắn bó lâu dài với nước Nga. Mình chỉ mới biết một số từ tiếng Nga: chào hỏi, tạm biệt ... và hẹn gặp lại. Rất mong được làm quen và học hỏi từ tất cả mọi người những điều thú vị (kể cả hay lẫn dở) về đất nước này.
|
Chào bạn, thành viên mới nhất của NNN!
Rất tốt là bạn "
đã đến, đang ở ... nước Nga". Và đừng băn khoăn, bân tâm nhiều vì "
Mình chỉ mới biết một số từ tiếng Nga..."!
Xin truyền lại bảo bối của thầy dạy tiếng Nga 30 năm về trước, khi tôi cũng "chân ướt chân ráo" vừa đến Liên Xô:
Ngoài giờ học ở lớp và tự học ra:
- Muốn phát âm tốt, đúng trọng âm... thì cần nói chuyện thật nhiều với trẻ em!
- Muốn biết và dùng đúng ngữ cảnh, các cách thể hiện... thì cần tiếp xúc thật nhiều với các cô gái.
Tóm lại, nếu bạn là "đấng mày râu" thì cần tìm và yêu gấp 1 cô Nga. "Lợi đơn, lợi kép" đấy bạn ạ!!!