@Nina: Em góp ý rất đúng! Nhiều khi đưa phim lên, chủ quan cứ tưởng ai cũng xem rồi như mình nên nói cứ như..."giữa chiếu làng" vậy. Đề nghị mọi người bỏ công sức viết thêm vài dòng cho cả nhà hoan hỉ!
Rung bach duong ơi, phim đó hay và dễ thương vô cùng, cứ mỗi lần xem là chị lại nhớ ngày xưa đi thực tập ở trường phổ thông, những cô bé xinh đẹp và ngộ nghĩnh như thiên thần, đầy cá tính và độc lập, dạn dĩ mà dễ thương không thể chịu được. Em cố làm đi nhé, sau đó nhờ Đồng tìm giúp bản đẹp rồi chia sẻ với mọi người.
Hì hì, em và Nina chọn cho mình bộ phim thích nhất để làm, còn chị...khó chọn quá vì chị có đến ...vài chục phim thích "nhất", vài phim thích "kinh khủng", rồi vài...và..vài... dài dằng dặc em ạ! Hình như nhận "già" không được thì chị nhận "tham" nhất diễn đàn có được không?
Chị không học ở Len song chị đến Len 3 lần. Lần đầu vào năm 1981, và ở lâu nhất (chừng 1 tuần) tại trường Kinh tế. Những lần sau thì ngắn hơn, song chị rất yêu Len. Em học trường nào?
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 04-04-2011 thời gian gửi bài 22:45
|