Thực ra, quán Cafe CCCP ở đối diện quán bia 12 Nguyễn Công Hoan. Nói như vậy, mọi người tìm đến quán sẽ dễ hơn bạn suzan_nguyen à.
Quán Cafe CCCP có đầy đủ hương vị của Nga và đặc biệt một số món ăn bạn quảng cáo trên cũng do một phụ nữ người Ukraina làm thì phải... Cá nhân tôi, đã được cậu Vitor - người Nga đưa đến giới thiệu và sau đó tôi cũng đến đó vài lần, trong só lần đó, tôi giới thiệu với một số bạn trong NNN có anh Vidinhdhkt cùng với chị Doia... sau khi thưởng thức và chuyện trò, anh Vidinhdhkt cũng có lời khen về chất lượng cũng như giá cả. Đặc biệt bánh mỳ đen có rắc hạt mùi và váng sữa đã cho anh Vidinhdhkt một cảm giác như thời bác ấy NCS ở Moscow.
Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 04-04-2011 thời gian gửi bài 11:35
|