View Single Post
  #11  
Cũ 03-04-2011, 12:08
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Thưa các bác!
Thừa lệnh bác Cả Sài Gòn - Trưởng đoàn, theo sự phân công của bác Thư ký Hoa May - Phó trưởng đoàn , htienkezo-chủ nhà đã đi "tiền trạm" thị sát lại một lần nữa chỗ nghỉ ngơi, vui chơi, những địa điểm mà đoàn dự định sẽ ghé dừng chân. Công tác chuẩn bị đã xong.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trên ghe (thuyền máy) đưa ra Hải đăng Khe Gà. Ghe này có thể chở được 30 người, chế độ bảo hiểm đầy đủ và được điều khiển bởi thuyền trưởng và tài công thành thạo. Chiếc Cano ở khu bên cạnh chỉ có thể chở được tối đa 10 người và máy yếu hơn. (giá cano cao hơn)


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngắm Hải đăng chìm trong khói lam chiều quả là tuyệt! Phải không các bác?
Tôi không đưa ảnh lên nữa, để dành những kỳ thú bất ngờ khi các bác đặt chân đến đây. Các bác nhớ chuẩn bị "súng ống" thật "khủng" để khai thác vẻ đẹp ở đây nhé!

Tôi xin tóm lược kế hoạch như sau:
- Tối thứ Sáu, 08/04: đón bác Anh Thư và 3 cô gái xinh đẹp, trẻ trung tại ga Phan Thiết. Sau khi nhận chỗ nghỉ, nếu bác AT. còn khỏe, bác ấy sẽ cùng đi dạo Phan Thiết với tôi. Còn không, trách nhiệm của tôi với 3 cô gái xinh đẹp sẽ... cực kỳ nặng nề!
- Trưa thứ Bảy, cả 5 sẽ đón Đoàn ở Đại lộ Tôn Đức Thắng (ở trung tâm và gần nhà tôi). Xe sẽ ghé qua nhà tôi lấy một số đồ đạc và gắn Banner cho xe. Sau đó, cả Đoàn sẽ đi ăn trưa ở nhà hàng bên bờ biển (Sóng Biển hoặc Biển Đông).
- Sau đó cả Đoàn về Hàm Tiến - Mũi Né nhận phòng và nghỉ ngơi.
- Khoảng 14h30, Đoàn bắt đầu đi Hải đăng (cố gắng đi sớm). Trên đường đi, nếu gặp được những người bán hải sản nhỏ lẻ mới vừa mang lên, chúng ta sẽ mua mang về để buổi tối chế biến (nướng, hấp...). Còn không, chúng ta sẽ ghé vựa ở Mũi Né mua cũng sát giá và tươi ngon.
- Từ Hải đăng về đến Phan Thiết, chúng ta ăn tối với món Lẩu cá - món ăn có hương vị đặc trưng Phan Thiết và được nhiều khách từ khắp nơi rất thích bởi vì nó... ngon!
Sáng nay tôi có ra lại ngoài Hoa Biển, tôi được biết cô vợ của chủ Hoa Biển nấu món Lẩu cá rất ngon và có thể nấu phục vụ được từ 50 đến 100 người. Theo tôi, trước khi đi Hải đăng, chúng ta sẽ đặt họ nấu món đó, khi về chúng ta ăn tối tại khu nhà nghỉ luôn. Tiện đôi, ba bề (thời gian, kinh phí, chất lượng...)!
- Ăn chiều xong, nếu dư dả thời gian, các bác có thể đi hát Karaoke tiếng Nga tại đây - Nhà hàng Đông-Tây:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đây là nhà hàng của người Nga-Igor, nhưng nghe bảo vệ nói họ chỉ bán từ 13h. Nếu các bác muốn dùng bữa ăn Nga thì có lẽ, tối thứ Bảy chúng ta phải đặt trước.
Sơ bộ 2 trang thực đơn:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhà hàng:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tối thứ Bảy, cả Đoàn sinh hoạt tập thể.
-Sáng Chủ nhật, Đoàn chúng ta sẽ đi Đồi Hồng-Hòn Rơm, Bàu Trắng... Chơi đùa thật thoải mái, Đoàn sẽ trở về Phan Thiết. Trên đường về, nếu các bác thích, chúng ta sẽ ghé khu Tiến Đạt, xin phép chụp ảnh lưu niệm bên chiếc xe Chaika của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và chiếc Moto VAR của Liên Xô. Nếu không thể ăn trưa được ở nhà hàng Đông-Tây, chúng ta sẽ ghé nhà hàng Cây Bàng (bên cạnh Hoa Viên) hay Cầu Quan (bên cạnh trạm thu phí) cũng ngon.
-Về đến Phan Thiết, tôi dẫn Đoàn ghé chỗ hải sản tươi cấp đông và hải sản khô để mọi người mua về làm quà.
-Chia tay Phan Thiết, chia tay htienkenzo và hẹn gặp lại.


Về Banner:
Được sự ủy nhiệm của bác Cả Hà Nội, tôi "đành" vinh dự nhận lời. Tôi sẽ cho nhờ họa viên của mình thực hiện giúp.

Về phông nền, tôi sẽ dựa trên "chất liệu" của 2 tấm sau đây:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và "Sì-lô-gân" mà bác Ninh gợi ý:
"Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng,
Offline vui vẻ, Diễn đàn Nước Nga!
" cùng với Logo của NNN. Hy vọng tôi sẽ làm kịp!

Công tác chuẩn bị đã xong. htienkenzo-chủ nhà đăng cai hân hạnh đón chào!
Chúc cuộc gặp mặt NNN miền Nam có nhiều niềm vui và thành công!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Anh Thư (04-04-2011), chaika (04-04-2011), Hoa May (04-04-2011), Len90 (04-04-2011), micha53 (03-04-2011), ninh (04-04-2011), Old Tiger (04-04-2011), sad angel (09-04-2011), virus (03-04-2011)