Trích:
Saomai viết
Trái tim hoa và con thú đều dễ thấy, nhưng hình số 2 thì quả là đánh đố. Nhìn kỹ SM cũng không giải đoán được là gì bác Dmitri à?
|
Đĩa bay, SM ạ! Hơi to nên khó nhìn, trình độ "thợ nhà" chỉ được vậy thôi!
Trích:
USY viết
Chuyện đeo kính không ảnh hưởng đâu bác ạ. Em toàn đeo kính xem ảnh nổi thôi (còn xem phim nổi thì 2 kính hơi lằng nhằng thật  ), nói chung là làm cho mắt mình nhìn ... xa xăm một chút, lơ mơ một chút là thấy thôi! 
|
Nhưng khó nhìn, vì đeo kính làm cho ta nhìn quá rõ nét, khó hòa hình ảnh trên 2 mắt.
Nói thêm để khỏi nghĩ rằng kỹ thuật ảnh nổi là chuyện "tào lao", nó là 1 tiến bộ kỹ thuật. Trước kia, chưa có kỹ thuật số, do chí phí tốn kém Liên Xô chỉ sản xuất hơn chục phim nổi thôi. Tôi có được xem 1 phim về vũ trụ và 1 phim về trận đánh gì gì đó, Borodino thì phải.
Còn hồi học phổ thông, tôi có nghe chuyện thế này: Thời Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, có 1 họa sĩ TQ nổi tiếng vẻ tặng bức tranh lớn về Vạn lý trường chinh, cảnh hồng quân về Diên An thì phải. Bức tranh được treo ở đại sảnh, một thời gian sau mới phát hiện ra là ở bên dưới vó ngựa, nếu nhìn kỹ theo góc độ khác, thì thấy bãi tha ma đầu lâu người.
Rất có thể, họa sĩ đó đã dùng hiệu ứng ảnh nổi kiễu như thế này!. Không biết bác nào có biết chuyện này không?
Để "đóng cửa" tiết mục này, mời các bác xem buổi trình diển chiếu 3D, ở bên này mấy năm trước rất chuộng:
3D проекционное шоу в Харькове
Nhấp vào đây:
http://videos-vkontakte.ru/publ/kras...ve/13-1-0-2542