View Single Post
  #19  
Cũ 02-04-2011, 14:44
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default Tôi thích làm phụ đề cho phim Nga.

Có thể bài viết này của tôi đặt không đúng chủ đề, song cảm hứng đang dâng trào, xin Mod bỏ quá cho và chuyển giúp đến chỗ của nó nhé!

Cứ mỗi lần xem xong hay làm xong phụ đề một phim Nga, tôi lại lặng người đi hồi lâu, cảm thấy lòng chùng xuống. Tôi yêu phim Nga, không chỉ bởi vì nó hay, nó độc đáo, không chỉ bởi được ngắm lại quang cảnh nước Nga thân thương, nhìn lại những gương mặt Nga đôn hậu…Có lẽ còn có một điều gì hơn thế!!!!!!!!!!

Thế hệ chúng tôi từ nhỏ đến lớn hầu như hấp thụ một trăm phần trăm tinh thần Nga, văn hóa Nga ( hồi đó nói đúng ra là văn hóa Xô viết). Trong nhà trường thì học tiếng Nga, ra ngoài đường thì sách báo Nga, phim ảnh Nga, gặp chuyên gia thì toàn chuyên gia Nga...Có thể nói thế hệ chúng tôi thấm đẫm tư tưởng cao đẹp và nhân bản của con người Xô viết. Cho dù sau này tư tưởng đó, tính cách đó đã mai một, đã nhạt phai, thì vẫn đọng lại trong mỗi người những gì cốt lõi nhất.

Lớn lên đi học đi làm, sang sống và làm việc ở nước bạn mười mấy năm trời, đã trải qua từ thời hoàng kim của Liên bang Xô viết, cho đến sau này, khi Liên xô tan rã, nước Nga có những giai đoạn khó khăn trầm trọng, người Nga sống thiếu thốn cực khổ, bản thân thày trò chúng tôi cũng bươn chải kiếm sống trên đất Nga thân thiết…có những lúc tưởng chừng sự cao đẹp, nét đôn hậu, bao dung của con người Nga đã tiêu tan mất, đã không còn tồn tại. Song không bao giờ xảy ra điều đó! Tính cách Nga vẫn là những chữ đáng được viết Hoa. Và từng ngày từng giờ tính cách đó vẫn được thể hiện, vẫn được vinh danh trong các tác phẩm văn học , trong những tuyệt tác điện ảnh của Nga.

Niềm ham thích được làm phụ đề cho phim Nga đã có trong tôi từ lâu. Tôi yêu vô cùng những bộ phim kinh điển như Số phận trớ trêu, Tình yêu trong công tác, Cánh buồm đỏ thắm, Người Cá, Bim trắng tai đen, Thằng Ngốc, Anna Karenina…và giờ đây tôi háo hức xem những phim Nga mới, được làm trong khoảng 2 thập niên trở lại đây. Tôi muốn gặp lại những cánh rừng Nga, những đồng cỏ dập dờn hoa vàng, những hàng bạch dương kiêu hãnh, rồi những thung lũng tuyết phủ trắng xóa…chúng gợi lên trong tôi những ký ức ngọt ngào thời tuổi trẻ, vô nghĩ vô lo, chỉ biết dang tay đón nhận niềm hạnh phúc hồn nhiên mà số phận ngẫu nhiên dành cho mình. Mỗi lần làm một phim là một lần tôi được sống trong ký ức đó. Và hạnh phúc lắm khi được chia sẻ với tất cả bạn bè – những người bạn ắt hẳn đều yêu nước Nga như tôi – những cảm nhận khó diễn đạt thành lời1! Mong các bạn đừng chê cười vì những lời bộc bạch của một “lão bà” như tôi nhé!

Tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những phụ đề tôi làm được. Dù hay dù dở, miễn chúng có ích cho các bạn là tôi vui rồi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
chaika (04-04-2011), chudaidong (03-04-2011), duchuy2007 (08-04-2012), hungmgmi (02-04-2011), jerry (02-04-2011), ngocbaoruss (02-04-2011), Old Tiger (04-04-2011), rung_bach_duong (03-04-2011), USY (11-04-2011), Vania (02-04-2011)