Trích:
Nina viết
Liên Hợp Quốc tiến hành thăm dò ý kiến trên toàn thế giới với một câu hỏi duy nhất "Xin vui lòng phát biểu ý kiến trung thực của ông/bà về giải quyết vấn đề thiếu lương thực ở các nước khác".
Cuộc thăm dò ý kiến này đã thất bại thảm hại trên toàn thế giới do những nguyên nhân sau: - Ở Châu Phi chẳng ai hiểu nghĩa của "lương thực".
- Ở Tây Âu thì chẳng ai hiểu nghĩa của "thiếu".
- Ở Trung Quốc thì không ai hiểu nghĩa của "ý kiến".
- Ở Nam Mỹ thì không ai hiểu nghĩa của "xin vui lòng".
- Ở Trung Đông thì không ai hiểu, thế nào là "giải quyết vấn đề".
- Ở Mỹ thì không ai hiểu, "các nước khác" có nghĩa là gì.
- Còn cuối cùng, ở Úc thì chỉ cần nghe thấy cách phát âm lơ lớ là người ta bỏ ngay ống nghe điện thoại xuống.
|
Bác Nina cho sửa chút nhé!
Liên Hợp Quốc tiến hành thăm dò ý kiến trên toàn thế giới với một câu hỏi duy nhất "Xin vui lòng cho biết ý kiến trung thực của ông/bà về việc giải quyết vấn đề thiếu lương thực ở các quốc gia khác".
Cuộc thăm dò ý kiến này đã thất bại thảm hại trên toàn thế giới do những nguyên nhân sau:
- Ở Châu Phi chẳng ai biết "lương thực" là gì.
- Ở Tây Âu chẳng ai hiểu "thiếu" là như thế nào.
- Ở Trung Quốc không ai rõ "ý kiến" ra sao.
- Ở Nam Mỹ chẳng ai hay "xin vui lòng" là gì.
- Ở Trung Đông không ai hiểu "giải quyết vấn đề" là thế nào.
- Ở Mỹ không có khái niệm "các quốc gia khác" bao giờ.
- Cuối cùng ở Úc chỉ cần nghe thấy giọng Anh-Ấn là người ta dập điện thoại.
MU dùng
"giọng Anh -Ấn" vì hiện nay rất nhiều calling centre đặt ở Ấn Độ và thuê người Ấn Độ trực máy. Nghĩa hài của nó cũng giống như truyện "Điều 1 trong Hiến pháp Môn-đa-vi-a là lăn giấy dán tường phải phẳng" ý (Ở Nga hiện nay người Môn-đa-vi-a chuyên làm nghề dán обои).