Từ Berlin đi Bielefeld hết 2 h , đây là cảnh chụp từ trên tầu qua những con đường đến Bielefeld .

Ngồi trên tầu tưởng tượng lúc gặp lại nhau sẽ như thế nào ? vui và nước mắt chắc là có rồi :

Sau 2 h tầu cũng đến nơi , đây là nhà ga ở Bielefeld:

Xuống tầu , nhìn nháo nhác tìm bạn nhưng chưa thấy đâu , đi tìm đường ra khỏi ga , định xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng gọi Kha , giật mình quay lại và nhạn ra bạn , nhưng bạn lại ở bên đường tầu đối diện , nên chỉ reo lên gọi nhau , rồi bạn lại phải chạy xuống đường hầm thì mơi gặp nhau được . rồi cả 2 ôm chầm lấy nhau vừa cười vì hạnh phúc bất ngờ gặp lại nhau vừa rơm rớm nước mắt nhìn nhau , ôi lúc đó khong biết nói gì vì cảm động quá .Thế rồi cùng nhau ra ngài đường , tranh thủ phải chụp với nhau trước cửa ga :

Trông bạn vẫn nghí như hồi còn ở Dzambul , vẫn giọng nói ngày xưa , thế rồi tiếng Nga sau nhiều năm được phát ra mặc dù nghe rất hiểu nhưng khi nói thì đôi lúc lại nói Tiếng Anh , tranh thủ chớp xung quanh nhà ga rồi lên otto của bạn đưa về nhà:

Về đến nhà mở cửa ra là Mama của bạn chào đón , Mama cũng đã từng biết khi còn ở Dzambul , 2 mẹ con ôm nhau mừng rỡ :

Trong khi đó bạn đi chuẩn bj thức ăn trưa , những món ăn như hồi ở Dzambul , cũng cà chua muối ,dưa hấu muối ... ngon lắm và càng cảm thấy nhớ Dzambul:

Sau khi vừa ăn vừa ôn lại kỷ niệm hồi ở Dzambul , ắn xong tranh thủ đ tham quan nhà , đây là đại gia đình của bạn được treo hết lên đây :

Sau đó bạn gọi cho cô em gái gần út , mới sinh em bé hơn tuần , để đến thăm.