View Single Post
  #58  
Cũ 30-03-2011, 15:51
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Đêm qua hungmgmi bới đống đĩa than của mình, lục ra được 2 đĩa...giống hệt nhau của A.Barykin. Đó là đĩa than БУКЕТ(Bouquet), sản xuất lại Nhà máy sản xuất đĩa Tháng Tư của hãng Melodja năm 1989, theo bản ghi âm năm 1987-năm mà bài hát БУКЕТ đoạt giải Nhất cuộc thi ПЕСНЯ-87.
Nói đúng hơn, 1 đĩa vỏ in giấy thường giá 2 rúp 50 kopek, còn 1 đĩa in vỏ cán láng, giá dững 3 rúp, cao hơn "chú" kia 50 kopek, chắc là đắt cái vỏ, chứ ruột đĩa in chang nhau.
Nó như này:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sau bao nhiêu năm, một đĩa đã bị mốc, ố. Đem ra vòi nước, sẽ sàng rửa sạch và thổi quạt cho khô. Đặt vào máy quay đĩa ВЕГА to sụ. Và những giai điệu vang lên, rõ ràng, không hề lạo xạo, cứ như mới mua đâu đó ở ngoài phố vào một năm đã xa.
Barykin là một trong những nhạc sĩ mà hungmgmi thích. Nói đúng hơn là chỉ thích anh sau khi Truyền hình Liên xô phát chương trình Ca nhạc Pesnia-87 vào đêm cuối năm, khi nhạc sĩ-ca sĩ điển trai có đuôi tóc xoăn dài này mặc chiếc sơ mi ca rô to hai màu đỏ đen cầm chiếc ghi ta ra sân khấu hát một bài hát mà mới vang lên, đã làm người nghe mê hoặc. Bài hát BUKET-bó hoa-do anh sáng tác, phổ nhạc của một nhà thơ đã quá quen với cư dân NNN:Nikolai Rubtsov.
Sau đó một thời gian, hungmgmi mua được một số đĩa hát tuyển, trong đó thi thoảng có "trộn" bài BUKET của Barykin vào. Nhưng đến năm 89 thì Barykin ra đĩa riêng như trên đã post ảnh, sướng quá liền mua luôn...2 đĩa như thời nay vẫn nói, "cho nó máu".
Sau đó về nước, chả có đầu đĩa để nghe, thế mới tệ. Nhưng đống đĩa gần 200 chiếc thì kiên quyết bảo quản để đó, dù thỉnh thoảng ông già vẫn...rút trộm của ông con đôi chiếc để ...lót lồng chim.
Thời đầu thập niên 90, đĩa CD ở HN là một thứ khá...xa xỉ, chủ yếu là nguồn CD từ Trung quốc đánh về, nội dung thì không được phong phú cho lắm. Giá hồi đó, xem nào, cũng đâu có rẻ. Thời đầu khoảng 26k, sau đó xuống tầm 23k 1 chiếc. Cửa hàng 135 Hàng Bông đối diện Nhà máy In Thống Nhất là một trong những cửa hàng bán đĩa "oách" thời đó, đến nay vẫn còn tồn tại. Trong những lần lọ mọ ở đó, hungmgmi tình cờ vớ được 2 đĩa CD nhạc Nga do Trung quốc làm lậu, không hiểu sao lại bị các đầu nậu xếp lẫn, lưu lạc sang đây. CD thứ nhất của 1 ca sĩ có cơ thể như một lực sĩ thể hình: Mikhail Muromov. Muromov thời cuối thập niên 80 nổi như cồn với Яблоко на снегуАдриана, trong CD này đều có cả. CD thứ hai hungmgmi may mắn vớ được, là CD của Barykin, tên của nó là Я буду догнать велосипед, vỏ như sau:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả hai CD này cho bạn bè mượn, nay không biết đang nằm ở nhà ông bạn vàng nào mà chả thấy ai có ý định trả lại
Barykin xuất thân từ mạn Tyumen, sau này lớn lên dấn thân vào con đường âm nhạc, có một thời cùng ban nhạc với một bác cũng rất tài năng, rất nổi tiếng" Vladimir Kuzmin.
Sau này, anh lập nên ban nhạc KARNAVAL, đọc thì thấy báo Nga viết có dạo cũng nằm trong "sổ đen" của Liên xô, cùng với một số ban nhạc khác. Chậc, thì cũng do thời thế cả thôi, chứ âm nhạc của KARNAVAL với linh hồn là Barykin quá ổn. Các bác nghe đĩa lại đĩa than BUKET trên thì thấy rõ.
Có thể dowload đĩa này tại đây:
http://russrock.ru/music/2595-baryki...ndr-buket.html
Trong đĩa này, ngoài BUKET đã quá nổi, có những ca khúc rất tuyệt như như Za toi rekoi:

Và nữa, một bài với điệp khúc da diết:
Trích:
Каждый год, каждый век,
У любви есть дождь и снег.
Не грусти человек, —
Пролетят и дождь и снег…
Đó chính là bài Дождь и снег.
Nhắc đến những bài hay của Barykin thì còn nhiều. Hungmgmi còn thích bài 20 giờ(20.000) và Aeroport(Sân bay) nữa.


Vài dòng tưởng nhớ đến Xasa Barykin.

Xin vĩnh biệt một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng có cuộc đời nhiều biến động.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
digitalboy (20-04-2011), htienkenzo (30-03-2011), ngocbaoruss (31-03-2011)