Trích:
nghiahoa viết
Hội thảo quốc tế “Lịch sử quan hệ kinh tế và dân tộc” về Trường Lũy
Ngày 27-3 tại Quảng Ngãi, trong chuyến thăm khảo sát và tìm hiểu di tích lịch sử Quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi, đoàn Đại sứ và trưởng phái đoàn đại diện EU tại Việt Nam, Đại sứ một số nước châu Âu như: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Ba Lan, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Hy Lạp, các nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Lịch sử quan hệ kinh tế và dân tộc” về Trường Lũy Quảng Ngãi.
|
Sau khi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi Đoàn đã đến thăm NMLD Dung Quất:
Trong đoàn có một cô gái Ba Lan rất xinh, nói tiếng Việt giỏi. Nhà em nghĩ chắc cô này biết tiếng Nga, nhưng lại không dám hỏi. Sau khi nói chuyện với cô ấy xong, em mới quay sang đ/c Phó TGĐ Đinh Văn Ngọc (người đã tiếp đón đoàn NNN thăm NMLD Dung Quất năm 2009) và cố tình nói bằng tiếng Nga:
- Она очень красивая и обаятельная!
Theo phản xạ, cô ấy trả lời ngay:
- Большое спасибо!
Em liền nói:
- Вы говорите по-русски?
Nhưng rất tiếc cô ấy lại trả lời:
- Да, нет!
Hic!
Các bác thấy thế nào, có thể liệt vào "Miền gái đẹp" được không?