View Single Post
  #12  
Cũ 24-03-2011, 23:16
Tanhia75's Avatar
Tanhia75 Tanhia75 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam!^^
Bài viết: 57
Cảm ơn: 658
Được cảm ơn 112 lần trong 31 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Tanhia75 Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Tanhia75
Default

Cháu thì k hiểu được tiếng Nga như các bác! Nhưng cháu nghĩ là tựa đề người ta dịch:"Người trong bao" cũng hợp lí thôi, còn về dịch đúng nghĩa của từ trong tiếng Nga hay k thì cháu k biết...chưa biết thì đúng hơn ạ! Bởi có ngày nào đó, cháu sẽ cùng các bác...hoặc tự mình tìm hiểu lại vấn đề này!
Còn tựa đề "Người trong bao" ...cháu nghĩ "cái bao" mà tác giả muốn nói đến ở đây ai cũng biết nó k đơn thuần là cái bao_hình ảnh thực mà cái chính là cái bao_hình ảnh biểu tượng vỏ bọc bên ngoài của một kẻ lúc nào cũng sống thu mình, sợ cái mới... của kẻ luôn trốn tránh hiện tại, tôn sùng quá khứ, cô độc, lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi thế nên hắn thích những cái rõ ràng, mọi việc hắn làm đều tuân theo thông tư, chỉ thị một cách rập khuôn, máy móc... Mọi thói quen của hắn đều "trong bao":lúc nào Bê-li-cốp đều đi giày cao su, cầm ô và nhất thiết mặc áo bành tô ấm cốt bông, chiếc đồng hồ quả quýt của hắn cũng để trong bao rồi chiếc dao nhỏ gọt bút chì cũng ở trong bao. Bê-li-cốp với mắt đeo kính râm, mặc áo bông chần, lỗ tai nhét bông, ngồi xe ngựa thì thu mình lại. Có vẻ như một bộ dạng hài hước đến phi lí nhưng ngay cả bộ mặt của hắn “dường như cũng ở trong bao”.Buồng ngủ thì “chật như cái hộp”, cửa sổ đóng kín mít, khi ngủ “kéo chăn trùm đầu kín mít”... Nhưng Bê-li-cốp nằm trong chăn rồi vẫn thấy sợ...sợ có kẻ trộm mặc dù cửa đã cài then kín, mặc dù mọi thứ của hắn đều đã nằm "trong bao"... Cả ý nghĩ của mình, Bê-li-cốp cũng cố giấu vào bao...Hắn đã tự giam mình trong vỏ ốc cá nhân ích kỉ bạc nhược, những kẻ không dám đấu tranh vượt lên chính mình...thế nên hắn_Bêlicốp_"người trong bao"đã mãi mãi sống trong bao mà hắn luôn tự nhốt mình vào!!!
Theo như bác nthach đã nói về lịch sử của nước Nga lúc bấy giờ,(khi tác phẩm ra đời) vậy theo các bác nguyên nhân sâu xa xuất hiện những kẻ sống trong bao như Bêlicốp có phải do xã hội nước Nga trong giai đoạn này do kẻ đứng đầu như Sa Hoàng Nicholas II_vị vua chuyên quyền và độc đoán,đàn áp mọi sự có liên quan đến dân chủ...???
__________________
Ну погоди!!!

Thay đổi nội dung bởi: Tanhia75, 24-03-2011 thời gian gửi bài 23:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia75 cho bài viết trên:
Nina (24-03-2011), sad angel (26-03-2011)