Tin mới nhất:
Tương lai của bác Gađ-đa-phi
Libya không chịu nổi sức tấn công của Đồng minh phương Tây, Gađ-đa-phi chịu nhường quyền và đi tỵ nạn dưới sự bảo đảm của Cộng đồng thế giới.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hỏi:
- Hoan nghênh quyết định của Libya. Thế ông sẽ đến đâu cư trú để làm hộ chiếu?
- Tôi sẽ đến ở nước Ba Nờ!
- Vùng đó bé, không có trên bản đồ, ông đến đấy làm gì?
- Sống không có hơi dầu mỏ tôi không chịu được. Ở đó dầu Dung Quất đầy!
- À, nhớ ra rồi, họ khánh thành rầm rộ lắm. Thế ông chuyển sang làm dầu với bác Hỗ à?
- Không hẳn. Ở Ba Nờ N.Thạch với mấy bác khác ngày nào cũng lôi súng đạn, xe tăng, máy bay trong kho “Vũ khí của Hồng Quân” ra lau chùi, hướng dẫn... Tôi tập hợp lại thừa để đánh cả bọn đế quốc.
Tổng thư ký:
- Ông thì suốt ngày chỉ dầu mỏ với súng ống! Ham vật chất quyền lực như thế, cuộc sống không cần tình người à?
- Sao laị không???. Dân Ba Nờ sống tình cảm lắm, người ta sẽ chôn cất tử tế!.