View Single Post
  #25  
Cũ 24-03-2011, 09:09
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Có tin bác Gà đá phi hiện bị thương nhẹ nên không dám lộ mặt và đang tính bài chuồn đi tỵ nạn. Phần liên quân thì cứ tung hỏa mù về việc ai chỉ huy... nhưng đã phối hợp tốt với quân nổi dậy để lùa lính chính phủ vào một chỗ cho tên lửa - máy bay dập vào. Chắc mấy ngày nữa là mọi việc ngã ngũ.
Bác Gà đá phi chưa rõ xuất xứ ra sao, nhưng khoái nhất là dàn vệ sĩ của bác:
Bác này luôn có những lá chắn sống cực đẹp, sát thủ máu lạnh nhất cũng phải run tay:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chăm sóc sức khỏe cho bác là em Galina Kolotskaia:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Như thế này thì ai mà chả thích làm độc tài, các bác nhỉ!
TB: Hồi xưa bác Gà đã muốn tự phong tướng, nhưng khổ nỗi nếu thế thì lính trơn mới nhập ngũ lại phải mang hàm tệ nhất là Trung úy, và chi lương sẽ tăng vọt, bác Gà mới bỏ ý định và bằng lòng mang lon Đại tá.

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 24-03-2011 thời gian gửi bài 09:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Dmitri Tran (24-03-2011)