Có phải bố của Gát-đa-phi là người Pháp?
Pháp là nước rất nhiệt tình trong vụ dội bom tấn công đất nước Libya của Gát-đa-phi. Thế nhưng hungmgmi tình cờ đọc được trên mạng, là có nghi vấn bố của thủ lĩnh Libya lại là... một phi công người Pháp, có mặt trong phi đội không quân Normandie Niemen huyền thoại của Pháp tham chiến tại Liên xô trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Theo wiki:
Trích:
|
Phi đội Normandie-Niemen (tiếng Pháp: Escadron de chasse 1/30 Normandie-Niemen; tiếng Nga: Нормандия-Неман) là một phi đội thuộc không quân Pháp chiến đấu tại mặt trận phía đông châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Đây là một phi đội đặc biệt vì chỉ có hai đơn vị không quân của Đồng Minh phuơng Tây chiến đấu cùng chiến tuyến với Liên Xô
|
Một bài báo đăng trên tờ The Times từ năm 2008 đã nêu nghi vấn này: Có phải cha của đại tá Gát-đa-phi là người Pháp? Xin lưu ý thời điểm đăng bài này cách đây đã 3 năm, khi Libya và phương Tây vẫn chưa có mâu thuẫn gì ghê gớm.
Trích:
|
Is Colonel Gaddafi a Frenchman?
|
Toàn văn:
http://www.libya-watanona.com/news/n...b/n18feb8e.htm
Hungmgmi tìm được trên mạng Nga:
http://severr.livejournal.com/554266.html
một bài viết có tên:
Huyền thoại cuối cùng của Normandie Neimen, đăng 12/2009.
Trước tiên, ta đối chiếu một số bức ảnh:

Viên phi công người Pháp Albert Preziosi (bên trái) và Gát-đa-phi thời trẻ (ảnh phải)
Và nữa:

Toàn văn bài viết tiếng Nga:
http://severr.livejournal.com/554266.html
Tóm lược:
Trước khi sang Liên xô chiến đấu chống phát xít Đức trong biên chế phi đội Normandie Neimen, phi công Albert Preziosi đã có thời gian đóng quân ở sa mạc Libya trong 2 năm 1941-1942. Trong thời gian phcuj vụ ở đây, có lần gặp tai nạn, Albert đã được một gia đình bản xứ cưu mang 3 tuần. Đã có tin đồn trong gia đình này có một cô gái xinh đẹp. Sau khi về đơn vị, sức khỏe Albert đi xuống và được điều chuyển sang Cai-rô. Một thời gian sau anh sang Liên xô.
Theo lý lịch, Gát-đa-phi sinh năm 1942, cùng thời điểm này.
Albert sang Liên xô chiến đấu từ tháng 12/1942. Ngày 5/4/1943, Albert bay cùng A.Duran lập nên chiến thắng trận đầu cho phi đội Normandie Neimen khi bắn rơi máy bay quân Đức, mở màn cho những chiến thắng của không quân Pháp tại mặt trận phía Đông. Anh được phong vượt cấp từ trung úy lên đại úy và được tặng Huân chương Lê dương danh dự. Ngày 27/7/1943, Albert cùng các phi công Xô-viết chống trả 6 máy bay địch gần thành phố Oriol (Nga) và sau đó đã mất tích (hy sinh). Anh được truy tặng Huân chương "Chiến tranh Vệ quốc" của LX, Huân chương Thập tự chinh (có hình 4 cành cọ) và Huy chương vì đã tham chiến tại Libya.
Tại quê hương, Albert được coi như một anh hùng và tấm biển sau ở ngôi làng nhỏ ở Pháp đã ghi nhớ chiến công của anh:

Chỉ huy của phi đội Normandie Neimen là Giăng Tiulyan đã có lần khẳng định Albert có môt đứa con trai ở Libya. Sau naỳ Tiulyan đã hy sinh tại Liên xô:

Con trai của Tiulyan nhớ lại trong các bức thư gửi về gia đình, bố mình có nhắc đến chuyện này.
Và một giả thiết nữa:
Trích:
|
Единственное свидетельство более менее заслуживающее внимание, это свидетельство бойца "невидимого фронта", генерала французской разведки, корсиканца же Франсуа Киличини. Ныне генерал дает показания в суде по знаменитому корсиканско-украинскому террористу Иване Колоне, а в 1974 г. он был представителем французской разведки при Призиденте Нигера, и в этом ранге присутствовал во время встреч Президента с Кадафи. По его словам, когда он был представлен Кадафи тот сказал - знаете, а ведь я тоже корсиканец. Именно он сообщил имя его предполагаемого отца - капитан Прециоси.
|
Cũng là một thông tin tham khảo, chưa kiểm chứng được xin giới thiệu với các bác. Nhưng quả thật, trong ảnh, họ có những điểm rất giống nhau.